Em 28 tuổi. Em lấy chồng 3 năm. 2 năm đầu em xài "bao" để ngừa thai. Năm thứ 3 em thả, nhưng cả năm trời ko thấy dính bầu. 2 vợ chồng đi khám thì thật buồn. Em bị đa nang buồng trứng và nội mạc tử cung mỏng "(bình thường chỉ có 4mm à). Chồng em bị tinh trùng yếu và dị dạng, ít di chuyển.


Tháng trước, bác sĩ cho em uống thuốc phát triển trứng, rồi cho đi "bơm tinh trùng". Cả 2 tuần sau đó hi vọng tràn trề. Em trễ kinh 1 tuần, tưởng đâu dính roi, ai dè sau đó thì bị kinh lại. Xem như là thất bại.


Em nghe bác sĩ điều trị nói, bình thường vợ hoặc chồng yếu là đã mệt rồi, đằng này vừa vợ vừa chồng. Em nghe xong rất là buồn, cảm thấy chán nản vô cùng. Có phải là vô vọng không mọi người?