Chào các mẹ.


Hôm nay con đang ngủ nên em tranh thủ chia sẽ cũng như khoe với các mẹ niền vui của em, cũng như muốn đem đến cho những mẹ đang vất vả tìm con yêu có chút niềm tin và hi vọng nè.


Lịch sử của em là: lấy chồng đã hơn 6 năm mà vẫn...kế hoạch. Chúng em đi khám và làm IU cả Nam - Bắc nhưng không ra bệnh gì cũng như không có kết quả. Ai giới thiệu phòng mạch hay ông lang bà lang nào mát tay em đều mò mẫm tìm đến, có lúc uống thuốc bắc mà béo ị, thậm chí kích trứng nhiều nên giờ có mấu cục cục đây.


Lúc đầu VC em làm việc tại Nghệ An, nhưng cứ gom góp được đồng nào lại đi khám, theo gợi ý một vài người là nên thay đổi môi trường sống xem sao, thế là vc em dẹp tất cả việc trong này, khăn gói ra Hà Nội ...làm lại từ đầu, ra đây em tiếp tục khám và uống thuốc bắc tại Bà Lâm - Mỹ đình, được 3 chu kỳ thì em dừng vì thấy nản quả, có mấy li do sau:1. Cách bà làm việc quan liêu quá. 2. Không thấy tiến triển gì, chủ yếu là cho thuốc kích trứng, trong khi trứng em ngon, lớn và rụng ok. 3. Sau 3 chu kỳ uống thì tử cung của em lần lượt xuất hiện các u xơ, em sợ quá nên ngưng luôn. Trong thời gian rảnh này hai vc chồng em thi cao học và đỗ, nói thêm ra đây vc em xin được đi dạy tại một trường ĐH, thế là công cuộc đi học, thi cử, đi làm cứ cuốn hai vc, em chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện thăm khám, xã em cũng bảo tạm nghỉ ngơi một thời gian để ổn địn sức khỏe cũng như măn ni. Nói là nói vậy thôi nhưng gặp ai em cũng tham khảo xem có kinh nghiệm gì khác không, người thì bảo về xoay hướng dường nằm, người bảo đi chùa - đi chùa gần nơi mình sống trước...Thế là hè năm 2012 hai vc vê quê chơi và nói chuyện thế, bố chồng coi ngày và giờ...và xoay dường. Sau khi ra HN, đúng rằm tháng 7 năm đó hai vc rủ nhau đi chùa, cũng chỉ chùa gần nhà, phủ tây hồ...thế là tháng sau minh có thai. Tháng đó mình thấy trễ 3 ngày (chu kì mình đều răm rắp - 29 ngày) thế là lôi que ra thử thấy lên 2 vạch liền, mình hoa mắt và choáng váng ngồi thụp xuống nền nhà tắm, nước mắt cứ thế chảy...sau gần ấy thời gian mới biết hai vạch và cảm giác có nó như thế nào. Lúc này chồng đi dạy tối chưa về, khi ông về mình định dấu (vì sợ mừng hụt, nói thêm là cô em gái mình mới lấy chồng xong và cũng thử 5 que đều lên 2 vạch nhưng không có thai, nên mình sợ), nên cứ đi ra đi vào, cuối cùng lôi que ra khoe, hí hửng nghĩ chồng sẽ reo lên, ôm chầm mình như...trong phim. Nhưng ông ấy chỉ liếc mắt nhìn cái que xong bảo...đừng hi vọng quá! hụt cái rầm. Nhưng cũng đúng thôi, bao nhiêu que trong bao nhiêu năm rồi khiến ông ấy sắt đá ...giả vờ vậy.


Thế rồi em tiếp tục chờ...trong thời gian chờ em cứ thấy sao dạo ni hay đi ngủ trước chồng thế, cũng không để ý đâu. Được hơn 10 ngày thì quyết lôi chồng đi siêu âm và thử máu xem sao. Máu thì chưa có kết quả, nên đi SA, trời ơi, bé con đã về đến tử cung roài...được 5 tuần 4 ngày! Em khóc tu tu trên bàn luôn. Một cảm giác mơ mơ thực thực cứ như đi trên mây ấy. Mang kq ra cho ông chồng xem, chồng em ngồi cái bịch xuống..ghế chờ! Hai vc ôm nhau mà nước mắt lăn tùm lum trên mặt, làm thiên hạ xung quang ngó nghiêng.:>


Con ti niu.


(Bé con nhà em dậy rồi, em sẽ kể tiếp hành trình mang thai và sinh nở cũng như chăm con sau ạ) Các mẹ thư giản nhé!:x