Đã 1 lần que thử lên 2 vạch, mình đã rất vui, post bài lên động viên các mẹ trên này. Và có máu đen xuất hiện, và chẳng có gì cả, lại 1 vạch.
Mình đã khám đủ kiểu, mình hoàn toàn bình thường, mọi thứ đều tốt, chụp tử cung vòi trứng tốt. Chồng thì yếu vô cùng là yếu( số lượng 5 triệu; A=2%; B=3%; không di chuyển C=67%; tinh trùng bình thường: 3%; sống sót 75%).
Mấy tháng trời ép nước giá, uống hải cẩu hoàn, tập thể dục … chỉ được 1 lần đó và không thấy lần nào nữa. Mình giữ cái que đó làm kỉ niệm, thỉnh thoảng lấy ra xem và lại cất đi như báu vật. Sao giờ mình thấy nản thế, thấy con đường đi tìm con mình sao xa với thế?.
Mình đến bệnh viện, mình gặp bao nhiêu người đi phá thai, đi nạo hút … Họ không muốn sinh linh bé bỏng ấy ra đời. Họ đang vứt bỏ thứ mà mình khao khát, mình yêu thương biết nhường nào.
Đã bao đêm rồi, mình mơ thấy mình được bế con, được hôn lên môi, lên mắt, lên làn da bé bỏng. Đã bao đêm rồi mình choàng tỉnh và thấy trống rỗng, thấy mình như rơi xuống vực thẳm đen tối.
Nhà bên cạnh trẻ con đang khóc. Và mình cũng đang khóc:Crying:.