:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Con yêu mẹ bằng ông trời


Rộng lắm không bao giờ hết


- Thế thì làm sao con biết


Là trời ở những đâu đâu


Trời rất rộng lại rất cao


Mẹ mong bao giờ con tới!


- Con yêu mẹ bằng Hà Nội


Để nhớ mẹ con tìm đi


Từ phố này đến phố kia


Là con gặp ngay được mẹ.....


:LoveStruc::LoveStruc: Em tặng các mẹ 1 đoạn thơ trong bài thơ Con yêu mẹ của Xuân Quỳnh để các mẹ cũng hiểu lòng các con, rằng ở một nơi nào đó, các con yêu cũng mong ngóng gặp các mẹ lắm..:Angel: Mong các mẹ vững tin, thật vững tin để mạnh mẽ, dang rộng vòng tay đón con yêu về nhà..


Chúc các mẹ bầu to bầu nhỏ,
lớn bé trong nhà, vượt qua đựoc 9 tháng 10 ngày, bình an trọn vẹn, các con xinh xắn khỏe mạnh nhé:Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc:


Chúc các công chúa, hoàng tử
của Nhà dấu hiệu sẽ trở thành những công chúa, hoàng tử xinh đẹp và tài giỏi...:Rose::o:LoveStruc::Kiss:


Yêu tất cả các mẹ nhà Dấu hiệu hehe.


P/S: Mẹ con Chíp ủn mông các cô các bác tầng này xuất kho hết 1 lượt nhé, xí 1 căn rộng rãi thoáng mát cho bác (cô, dì)
huyenthoa, mevabe, katieneo, Q.C, voiucachia, MeBeChu, Meocon1986, HYC, hh1503, MeBeDau, Mai_yeu, huongsea, Pooh, Chip, meobeoliiu,coupon, nhatnga, natalie_nguyen, tea... và nhiều mẹ nữa
mà mình trót bỏ sót he he...Ham hố quá :Laughing: :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Link nhà cũ ạ


http://www.webtretho.com/forum/f90/dau-hieu-co-thai-tang-23-he-ve-ron-ra-ve-keu-ram-ran-2-vach-ngap-tran-nha-nha-hanh-phuc-799348/