Dấu hiệu có thai (p8): Dấu hiệu khả quan - 2v ngập tràn - Các mẹ vui vẻ lạc quan đón con yêu về nhé !
Các mẹ thân yêu, một tháng trước đây mình cũng như các mẹ, trông chờ mòn mỏi. Tâm trạng mình cũng chuyển biến từ chỗ vô tư, không lo nghĩ trở thành mong đợi, hồi hộp, lo lắng, khát khao được cầm cái que 2v. Và với sự cổ vũ tinh thần đắc lực của các mẹ đồng hành, và sự quyết tâm lên tầm……cao độ, mình đã may mắn về đích trước.
Hôm nay, nhân kỉ niệm 1 ngày mình chính thức xác nhận việc “đăng kí tạm trú” của con yêu trong bụng để chờ ngày “xuất ngoại”, mình xin xây một tầng mới cho ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Mình vốn không tốt vía cho lắm (hic hic), nhưng mình mong rằng, với tình cảm của mình, các mẹ ở đây sẽ sớm được đón con yêu về ngôi nhà hạnh phúc của mình.
Chúc mẹ kitty, mẹ heo xinh, Mai_moi_vao_duoc, Mocmien314, Thuy313, Motchut, Tnt_boom999, Methienminh, MehuuDuy, Meomuop83… và nhiều mẹ khác nữa sớm tìm thấy “tình yêu đích thực” của đời mình.
Chúc luôn các mẹ bầu bí, trong đó có mình, mạnh khỏe, hạnh phúc.:42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42::42: