Lâu lắm rồi mình không vào mục này, phải tầm 6 năm rồi. Giờ hai bé nhà mình vừa gửi trẻ nên có thời gian vào đây chia sẻ với các mẹ đang mong bé, đb là các mẹ BTĐN. Mình đã từng kể trên này một lần khi có bé thứ 1 nhưng lúc đó viết cũng ít, giờ thì sẽ việt tường tận hơn coi như một cách tri ân với cuộc đời khi đã mang lại cho mình 2 thiên thần nhỏ xinh.


Minh bị BTĐN, từ hồi con gái đã có biểu hiện là kinh nguyệt thất thường, 3,4 th mới có. Trước khi lấy chông mình có đi kiểm tra sk thì bs cũng bảo BTĐN, để khi có ck thì chữa. Lúc đó mình không nghĩ bệnh này lại phức tạp đến vậy, chỉ nghĩ như kiểu ốm thì uống thuốc là hết thôi. M lấy chồng được 3 th thì chị mình rủ đi khám siêu âm, m đi cùng thôi nhưng vì cô mình làm siêu âm nên tiện nhẩy lên siêu âm cho vui ^^ Ai ngờ là có bé, lúc đó ngu ngơ lắm, còn hỏi đi hỏi lại vì không nghĩ lại dính bầu nhanh vậy, cứ tưởng chậm kinh như trước thôi. Khi có bầu rồi, phần vì trẻ tuổi lại không có người lớn chỉ bảo nên m cũng không kiêng cữ gì, vẫn đi xe máy đi làm chạy đi chạy về. Được khoảng nửa thàng thì có dấu hiệu ra máu, m đi khám thì bs bảo thai không phát triển, klhong có tim thai. Về theo dõi thêm một tuần đi sa lại thì bs khuyên bỏ vì có dấu hiệu chết lưu. M khóc hết nước mắt, 1 phần xót con, 1 phần vì sợ. Cuối cùng bs cho uống thuốc ra thai... Hồi đó là tháng 9/2008. Sau đó dì m dẫn đi uống thuốc bắc bà Bình chỗ Đội Nhân, uống mấy trăm thang rồi cũng thôi vì mình không thấy hiệu quả lắm. M lại quay lại Tây y. Phác đồ uống thuốc kích trứng, siêu âm,...Nhưng đều hụt. Một phần là do trứng không đáp ứng, niêm mạc mỏng, rồi thì lại bận việc đúng hôm cần siêu âm,... tóm lại đều hụt. M bd bi quan, chán không muốn làm gì nữa và quay sang con đường tâm kinh lễ bái. Đến tháng 7/2010, sau 2 năm chữa trị không có kết quả cô mình đưa mình đến bs Lan ở Bà Triệu. Vẫn lại liệu trình uống kích trứng và siêu âm. Nhưng lần này thì kết hợp đủ loại cả ăn uống nữa nên kq khả quan, trứng lên đẹp và niêm mạc dày, lần 1 vẫn không được. Làn 2, hôm bs hẹn để siêu âm xem trứng rụng chưa thì bác bảo lần này hỏng rồi, bác chẳng thấy quả nào to cả, có lẽ nó rụng rồi. Thôi lần sau làm IUI. Ôi trời cảm giác thất vọng chán chường lại ập về, nhìn thấy tình hình lại bđ đi vào ngõ cụt, ck m động viên rồi hai đứa nghỉ phép đi nghỉ mát an dưỡng 1 tuần.


Sau khi về được khoảng mấy ngày thì m uống thuốc điều kinh duphaston để ra kinh bđ chu kỳ mới thì không thấy ra kn, hơi lo lo mình đi mua que thử. Ơn giời 2v. M gọi cho bs thì bs bảo là có thể trứng đáp ứng thuốc chậm nên to chậm. Thế là 2vc lên để bs khám lại, sau khi xác nhận có thai thì bs tiêm thuốc giữ thai luôn. Với những người BTĐN thì nột tiết rất kém, nếu có thai thì phải tiêm thuốc giữ thai luôn nếu không sẽ dẫn đến TH thai lưu như của mình lần đầu. Bắt đầu hành trình tiêm thuốc 3 tháng và nằm bất đông trên giường. Đến tháng thứ 4 thì trộm vía thai phát triển tốt nên dừng thuốc tiêm, chỉ uống thuốc bổ, hoạt động nhẹ nhàng. Sau 9 tháng thì cả nhà mình hân hoàn chào đón một công chúa bé nhỏ ra đời.