các mẹ ơi, cho em chia sẻ với. chu kì của e mấy tháng nay là 26 ngày, ngày đầu tiên của kì cuối là 15/6. hôm 13/7 e thử que lên 2 vạch, e hạnh phúc rơi nước mắt. vì là lần trc e bị sảy ở đầu tuần 6 nên lần này que lên 2 vạch e xác định đi khám sớm để có cách giữ con cho yên tâm. chiều hôm qua(16/7) e đến phòng khám ở 32 Vạn Bảo khám. bs SA đầu dò kết luận ; " e có thai nhưng thai ở đâu chưa biết, con e chưa về tử cung, sáng thứ 7 đến kiểm tra lại" rồi cho e uống vitamin E các mẹ ạ.
tự nhiên từ lúc đi khám về e thấy bồn chồn lo lắng các mẹ ạ.
các mẹ thông thái cho e chút hiểu biết đi, em cám ơn các mẹ nhiều!