Các chị ơi! Em đang ở trong tình trạng dở khóc dở cười, buồn đến chết mất thôi.
Cách đây 10 ngày, vui kinh khủng vì thử Quick Stick thì thấy mình có 2 vạch nhưng đến khi đi siêu âm ở viện C thì không thấy gì. Bác sỹ ở đó nghi em có thai ngoài tử cung và đề nghị nhập viện. Em sợ quá chạy ra bác sỹ Cường - Điện Biên Phủ thì kết quả là: có hình dáng giống túi ối trong buồng tử cung, kích thước là 3mm và đề nghị thử bêta HCG, kết quả là 205 và kết luận có thai, chờ khám lại sau 7 ngày.
Hôm qua, thứ 2 em đi khám lại (nghĩa là 15 ngày kể từ khi mất kinh) thì kết quả là vẫn chỉ thấy túi ối trong buồng tử cung, kích thước là 9mm, chưa thấy phôi thai và tim thai. Kết luận là 10 ngày sau khám lại.