Em là "lính mới", rất vui được làm quen và tâm sự với các chị. Mong các chị dành chút thời gian tư vấn cho em với nha.
Em "chống lầy" đến nay đã 2 năm có lẻ rồi. Thời gian đầu cũng kế hoạch (cách tự nhiên thôi, k dùng thuốc) chờ cuộc sống ổn định. Từ tháng 5 đến giờ vc em quyết định có baby. Tháng này em trễ 3 ngày rồi (Vòng kinh em 30, 31 ngày, kỳ kinh cuối là 5/8, dự kiến tháng này là 3/9). Vc em xxx ngày 19/8 và 20/8 (tức ngày 15 và 16 của chu kỳ theo cách tính của em). E cũng k thấy gì đặc biệt như các chị trao đổi trên d.đàn, chỉ có đau vòng 1 từ mấy ngày nay. Vc em mong lắm. E chưa thử vì sợ trượt vỏ chuối giống như mấy lần trước. Không biết là có khả năng là có baby k các chị? Có chị nào trễ như e mà có tin vui k? E cũng sợ hay do mình tâm lý quá nên căng thẳng. Giúp em một chút thông tin với!