Có một điều mình không biết phải nên làm thế nào, nhờ các mẹ chia sẻ cùng với. Đã nhiều lần cố gắng rồi mà VC mình vẫn chưa có con được. Bản thân mình phải trải qua đủ thứ chuyện, hết mổ rồi lại tiêm thuốc, rồi mang thai, rồi mất bé... Bao nhiêu hy vọng, đợi chờ, mong ngóng, bao đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác để mong có con nhưng rồi thất vọng cứ nối tiếp thất vọng. Đến bây giờ cảm giác của mình là chấp nhận chuyện không có con như là số phận. Cuộc sống VC thì cũng bị ảnh hưởng phần nào, tình cảm khi k có sự ràng buộc nào cả nhiều khi rất chông chênh, có lúc cảm tưởng như 2 người bạn thân thiết sống cùng nhà. Đi làm về căn nhà yên ắng, nhìn cảnh gia đình khác có tiếng trẻ thơ mà mủi lòng. Nhiều khi nghĩ hay là cố gắng thêm lần nữa, cố mọi cách để có con nhưng mình lại sợ cảm giác thất bại, sợ cảm giác mang thai mà phấp phỏm lo âu k biết đứa con trong bụng có đi được với mình đến 9 tháng 10 ngày không... Hiện tại, mình vẫn còn 5 phôi trữ nhưng dù chồng thuyết phục mình vẫn chưa muốn làm TTON tiếp với 5 phôi đó. Mình thực sự muốn buông xuôi, muốn bỏ 5 phôi đó đi luôn vì nghĩ rồi sau sẽ vẫn thất bại. Mình không còn đủ niềm hy vọng để tiếp tục sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu chờ đợi nữa. Phải làm sao đây ạ?