Chào các mẹ, em là thành viên mới. Cac mẹ cho em chia sẻ với ạ. Cả tuần này đọc các topic của các mẹ trong này để lấy tinh thần ạ :((


Chuyện là em 27 tuổi mới kết hôn được hơn 2 tháng, xong về may mắn mình có em bé luôn, mọi người mừng lắm.


Niềm vui chưa được bao lâu thì đến cả bầu trời tối sầm lại khi mình đi siêu âm tuần 8 thì bác sĩ bảo bé không còn tim thai và ngừng phát triển từ 6w3d :(. Khi mình đi siêu âm lúc 6w1d thì bé đã có tim thai và phát triển bình thường. Bé mất đột ngột với mình quá nên đến giờ lắm lúc cũng vẫn khóc.


Bé là con đầu tiên của em luôn các mẹ ạ, em chưa bầu bí, chưa nạo phá bao giờ... vậy mà bị như thế nên hoang mang lắm.


Tròn 1 tuần em đi tái khám lại thì bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn: tử cung không tổn thương, ko viêm nhiễm, không còn tổ chức thai, chỉ còn ít dịch trong nên để nó tự đào thải. Phục hồi nhanh. Sức khỏe em cũng ổn rồi. Nghe vậy cũng đỡ lo hơn nhiều vì sợ nó sót gì hút lại chắc chết quá các mẹ ạ. ( Do mẹ chồng em cũng kiêng cữ cho em lắm: ăn rau ngót từ ngày đầu tiên đi hút về, tắm gội nước lá, kiêng như bà đẻ khoảng 1 tuần luôn ạ )


Bây giờ e hết thuốc kháng sinh rồi, em chỉ uống thuốc bổ thôi , bác sĩ bảo chỉ uống vitamin, blackmore, vitaminE , Pregnacare, mình uống thêm Ovaq1 , không uống thuốc kháng sinh vì mình thật sự muốn có em bé luôn.


Nhưng thật sự là em đang phân vân quá, em không biết có nên thả luôn để có bầu trở lại luôn không ạ. Tại có bác sĩ thì bảo kiêng 1-2 chu kỳ, có bác sĩ thì bảo thả cũng được.


Có mẹ nào theo bác sĩ nào có nhiều kinh ngiệm luôn từ đầu để theo dõi thai kỳ sau khi hút thai cho em xin thông tin với ạ ( em ở Hà Nội )


Em mong con lắm các mẹ ạ. Em mong các mẹ thông thái chia sẻ kinh nghiệm cho em với ạ.