có mẹ nào từng bị thai lưu và bỏ bằng thuốc không ạ? cho e xin ít kinh nghiệm để có chuẩn bị mang thai lại với ạ
Em vừa phải bỏ thai lưu 10w ( tính dựa vào ngày kinh cuối) vì thai kém phát triển ko có tim thai, cảm giác lần đầu mang thai nhưng không được làm mẹ thật kinh khủng, e không muốn phải trải qua 1 lần nào nữa, chắc mẹ nào đã từng trãi qua sẽ hiểu cảm giác đau đớn đến nhường nào...
Từ ngày e lấy thai ra đến nay đã được 25 ngày rồi, e chon phương pháp là ngậm thuốc, sau 1 tuần thì hết ra máu và đi khám lại thì bs kêu còn một ít dịch nhưng không cần uống thuốc về nhà ăn nhiều rau ngót là tự khỏi, về mình uống rau ngót và có ra thêm tí xíu máu hơi nâu và có mùi nhưng rất ít và qua hôm sau thì hết hẵn. Em có tham khảo nhiều bạn sau phi pt xong thì khoảng nữa tháng sau có kinh lại nhưng giờ e vẫn chưa có nên e hơi lo lắng. Bạn nào đã từng ở hoàn cảnh như e không?
Hic, và cò một điều mong mọi người chia sẽ giúp e là giờ e nên làm gì để chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo ạ? vì bị một lần như thế rồi e rất lo lắng ạ, người e thì hơi gầy nên e sơ có khi nào mình gầy quá ko đủ dinh dưỡng cho con nên lần trước ebe mới ko phát triển ko. nên giờ e ráng ăn để mập lên xíu nhưng khổ nổi ăn ko đc nhiều mà người vẫn gầy nhom, có mẹ nào biết thuốc bổ nào giúp ăn ngon ngủ ngon dành cho người chuẩn bị mang thai không ạ? và còn e dự định tập thể dục aerobic, mới lấy thai ra 1 tháng tập thể dục có ảnh hưởng gì không ạ? do nghe người ta bảo 1 lần sa bằng ba lần đẻ nên em không biết thế nào. các mẹ nào có kinh nghiệm giúp e với ạ.