Mình đã làm thụ tinh ống nghiệm 6 lần rồi nhưng ko có thai.


Trường hợp của mìnhđã bị thai ngoài tử cung 2 lần, đã bị mổ và cắt vòi trứng 2 bên rồi nên ko thể có thai tự nhiên được nữa. Lúc chưa làm TTON, bác sỹ bảo chắc là làm ống nghiệm sẽ có thai thôi. Nhưng trớ trêu thay: Lần 1, lần 2, lần 3 đậu nhưng lại xảy (máu 151 MIU/ml), lần 4 lần 5 thử xin trứng của người khác nhưng cả 2 lần đều ko đậu. Mình cứ nghĩ rằng có lẽ trứng của mình yếu nên ko đậy thai, mình xin trứng thử có đậu ko nhưng vẫn ko đậu.


Mình khát khao biết bao 1 đứa con cho chồng mình, nhưng ông trời vẫn ko ngó ngàng đến mình, cứ để mình bao nhiêu lần phải thấp thỏm lo âu đợi kết quả sau khi chuyển phôi, cuối cùng ko có. Đã có lúc mình vô cùng tuyệt vọng, hay là mình sẽ trả tự do cho ông xã mình. Nhưng mình chưa làm được điều đó. Các mẹ ơi, bây giờ mình phải làm sao đây. Mình vẫn muốn sẽ tiếp tục làm TTON nhưng bác sỹ bảo là vẫn phải xin trứng của người khác. Nhưng việc xin trứng đâu phải dễ dàng gì, gia đình mình lại ko có chị em gái, biết xin ai đây (Lần trước mình xin trứng qua môi giới). Mình vẫn còn trứng, nhưng bác sỹ bảo trứng mình ko tốt. Mình đang rất bối rối, vả lại đã làm 6 lần vợ chống mình đã hết sạch tiền rồi (cả 2 vợ chồng đều làm nhà nước, lần làm vừa rồi phải vay mượn, giờ phải lo làm để trả nợ đây. Ko biết sang năm có đủ tiền để đi tiếp hay ko?


Các mẹ hãy tâm sự với mình nhé!