Các mẹ ơi, em không biết phải nói gì bây giờ. Em mang thai 2 lần mà chưa một lần được làm mẹ. Thực sự bây giờ em đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng em vẫn phải chấp nhận sự thật rằng 2 đứa con đã bỏ em ra đi.
Em năm nay mới 25 tuổi, lấy chồng gần 2 năm mới có con, do kế hoạch, đến lúc có bầu lần đầu tiên cả nhà em đều vui mừng, trong quá trình mang thai em hoàn toàn khỏe mạnh, đến tuần 26 đi siêu âm theo định kỳ bác sĩ phát hiện con em bị giãn và tràn dịch màng tim. Hai vc em đã chạy hết tất cả các bệnh viện rồi nhưng không giữ được con. Nhưng điều đau khổ hơn cả khi xét nghiệm máu bác sĩ kết luận 2 vc em đều mang gen bệnh anpha Thalassemia. Mỗi lần sinh con đều có 25% nguy cơ bị như lần đầu.
Sau một thời gian ngắn em có thai lại, và thật đau đớn thay đến tháng thứ 5, sau khi làm tất cả các xét nghiệm em lại nhận được kết quả buồn: con em lại bị bệnh như đợt trước. Thực sự từ trước đến giờ em chưa từng nghe thấy bệnh này, đến khi lấy chồng mới biết. Nhiều khi em có ý định hay là rời bỏ chồng để anh ấy có thể tìm được người khác sinh con khỏe mạnh cho mình, nhưng em không làm được. Em quá yêu chồng mình, và chồng em cũng rất yêu vợ.
Sau lần mất đứa con thứ 2,, em đã bàn với chồng làm TTON vì em nghe nói bây giờ người ta có phương pháp làm chẩn đoán tiền phôi. Nhưng không biết thủ tục thế nào, làm ở đâu, và chi phí hết khoảng bao nhiêu.
Mẹ nào có kinh nghiệm thì chỉ giúp em với.
