Gửi các mẹ chút tâm sự của em, giờ e thấy áp lực và rối quá e chả biết phải làm thế nào, Mong các mẹ cho e lời khuyên.

Em sinh năm 1991, chồng 1984 đã có 1 bé gái sinh năm 2015. Cách đây 2 tháng e có thai bé thứ 2 nhưng k may tới 7 tuần thì thai lưu phải hút bỏ bé

CHồng e kiên quyết phải sinh con năm 2021 và phải sinh vào các tháng 3.4.5.6.9.12 âm lịch

Em đã căn để đúng theo ý chồng e là sinh vào tháng 3 nhưng lại không giữ được bé

E vô cùng buồn và cố gắng tẩm bổ cho sức khỏe đi lên để mong có lại. E định thôi con cái trời cho sau hút tầm 2-3 tháng thì cứ thả được tháng nào hay tháng ấy

Nhưng chồng e cứ kiên quyết phải thả đúng để sinh vào những tháng đẹp , e nói nhẹ có nói nặng có, Giờ sau lưu rối loạn có là may mắn lắm rồi giờ lại căn tháng đẻ, ngày đẻ ... căn muốn có con trai cho cho có nếp có tẻ, 

Lắm thứ phải tính quá e điên hết cả đầu, e k muốn nghe theo và cứ muốn để tự nhiên trời cho lúc nào mình xin lúc ấy . Nhưng cứ mỗi lần nói tới là hai vợ chồng lại căng thẳng và chồng e vẫn kiên quyết ý của mình

theo các mẹ e phải làm sao ạ

Em xin cảm ơn