Chào cả nhà ! Mình tìm mãi mà không thấy có chủ đè về vấn đề mình đang quan tâm nên mạo muội mở chủ đề mới , mong các mẹ chúng ta trao đổi kinh nghiệm. Mình năm nay 32 tuổi rồi. Hiếm muộn mong em bé 3 năm nayh nhưng chưa có. Mình là người rất hay tập thể dục thẩm myc, lắc vòng nên 3 vòng cũng káh chuẩn. Thế nhưng 1 năm lại đây đang đi theo chữa hiếm muộn bằng phường pháp IUI mà ko có hiẹuq ủa. Mình mới chuyển sang Đông Y đwocj mấy tháng nay . Nhưng vấn đề nam giải là trong thời gian này mình không dam vận động nhiều , vì sợ lỡ trong thời gian sau rụng trứng mà có em bé thì việc tập thể dục vòng 2 sẽ ảnh hưỏng nên không dám tập . Rồi lúc noà cũng nâng niu cái bụng mình nữa, không dám đụng chạm tới nó , nhất là sau những ngày trứng đã rụng. và hậu quả là.....................vòng 2 mấy rtháng nay quá cỡ, không thể tượng tưởng được. Vòng 1 và 3 vẫn bình thường nhưng vòng 2 thì ............không còn gì để nói, khủng khiếp lắm, ngồi xuống và phân thành từng khúc, từng đoạn..........ghê quá.


vậy mình phải làm sao đây để giảm bớt mỡ ở vòng 2 khi mà vẫn đang canh em bé các mẹ. Mẹ bnào có tâm trạng như em chia sẽ nhé.