Dear cả nhà,


Đã gần 2 tháng kể từ ngày xa con em mới đủ bình tâm để kể 1 câu chuyện lại, để từ câu chuyện của mình, nếu có mẹ nào từng trải qua cùng chia sẻ cũng như giúp nhau tiến tới tương lai tìm kiếm con yêu.


Vào tháng 9/2016, em bắt đầu có ý định mang thai sau 9 tháng kết hôn, sau 1 tháng thả không thấy có kết quả, vào tháng 10/2016, em tới BS Ngọc Lan - BV Mekong để canh trứng, về làm đúng như lời bác sĩ nói và kết quả con yêu đã về.


Chưa tới chu kỳ em đã thử que liên tục, đến sát ngày KN về, tưởng ko có hi vọng thì vạch thứ 2 xuất hiện mờ mờ, ngay trưa hôm sau em đi xét nghiệm máu và kết quả chính xác như mong đợi.


Em hồi hộp đi khám BS Mỹ Nhi - Từ Dũ lần đầu tiên, theo dõi từ lúc bé chưa vào tử cung, tới khi nghe báo có tim thai. Mỗi giai đoạn là 1 lần hồi hộp chờ đợi.


Tới 12 tuần, em đi xét nghiệm và đo độ mờ da gáy, tất cả các kết quả đều bình thường, từ lúc mang thai em cũng không nghén ngẩm gì, uống elevit từ 2 tháng trước khi mang thai, chỉ hơi đau lưng mỏi ngưòi hơn bình thường, vì vậy em rất tự tin và an tâm.


Tới 13 tuần, em lon ton đi siêu âm chỗ BS Tố Quyên - Nguyễn Trãi, chợt phát hiện bé có dấu hiệu bị Thoát vị rốn, cầm tờ giấy siêu âm mà tim em muốn rớt ra ngoài, em lên báo mạng tìm hiểu được biết tuy không nguy hiểm nhưng khi sinh ra bé phải phẫu thuật. Chỉ như vậy thôi mà đầu óc em như mất trí, em lo lắng bồn chồn và BS thông báo chờ 16 tuần theo dõi tiếp.


Tới 16 tuần, em được giới thiệu tới BS Phi - BV Hạnh Phúc để theo dõi, em vui vẻ hơn và hồi hộp chờ đợi ngóng chờ xem con yêu là bé trai hay bé gái. Trước khi vào phòng siêu âm, em còn hí hửng bào chồng quay phim lại nha.


Vào phòng siêu âm, BS Hà Tố Quyên kiểm tra thoát vị rốn thì đã hết, em nghe mừng lắm, vui mừng chưa hết thì chợt BS cất tiếng:


"Cái não không ổn rồi"


......