Có thể nói không có hạnh phúc nào bằng việc chào đón con yêu sau bao năm mong ngóng.
Mình chỉ muốn đăng ảnh con ngay khi con chào đời. Nhưng vì mệt quá, bên cạnh đó mọi người bảo ... kiêng !!! (Xin lỗi mình không rành việc này lắm)
Mình đăng lên chỉ với mục đích cổ vũ các mẹ và cầu chúc cho niềm vui sẽ sớm đến với các mẹ.
Cảm ơn thầy thuốc Đông y đã chữa trị cho mình tận tình, cũng như đội Y bác sỹ của bệnh viện phụ sản HN đã giúp mình mẹ tròn con vuông.
Sau gần 10 năm chờ đợi vì hiếm muộn, vợ chồng mình đã thụ tinh và chào đón con yêu một cách tự nhiên. Trộm vía con ngoan và khỏe lắm các mẹ ạ
Đêm nay nhân việc con ngủ sớm, mình đăng ảnh con yêu và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với các mẹ. Chúc diễn đàn ngày càng có nhiều tin vui về trẻ thơ !