Chào các chị, các mẹ !


Hiện tại lúc này tâm trạng em đang thực sự rất hoang mang và rối bời. Em đang sống trong những ngày bất an và vô cùng lo lắng. E sẽ nói về tình trạng của em, mong các chị, các mẹ có kinh nghiệm hoặc đã từng trải qua cảm giác như em lúc này thì hãy cho em vài lời khuyên nhé !


E và chồng vừa cưới được hơn 1 tháng, vợ chồng em thật sự muốn có em bé ngay vì năm nay e cũng đã 27 tuổi rồi. KQD tháng trước của em rơi vào ngày 28, vợ chồng em có QH trước lúc đó 1 ngày. cho đến tháng này e đã chậm kinh được 26 ngày. Tuần trước (cách đây 5 ngày) em có thử QT que lên 2v, 1 đậm và 1 mờ, phải nhìn kĩ thì mới thấy vạch mờ đó ạ. E cũng đã hi vọng rồi nhưng vẫn cố để đến 2 ngày nữa mới thử lại. Sáng sớm 2 ngày sau e có thử 1 que khác thì cũng lên 2v, 1 đậm và vạch kia cũng vẫn mờ nhưng đậm hơn hôm đầu tiên. E có cảm giác rất buông ngủ, đi tiểu nhiều và thường xuyên đói, ngực thì căng và đầu ti khi chạm nhẹ vào cũng có cảm giác đau, cũng ngày hôm đó thì em có triệu chứng đau bụng, âm ỉ ở bụng dưới, lúc bên trái, lúc bên phải. Triệu chứng đau này như lúc mình đến kỳ đấy ạ. Nhưng không ra máu. Tối hôm sau vợ chồng em sốt ruột quá nên đã đi đến 125 Thái Thịnh để kiểm tra. Thì kết quả như này ạ :


- Niêm mạc tử cung ~ 13mm


- 2 buồng trứng hoàn toàn bình thường


- không có dịch douglas


- Chưa phát hiện túi ôi ( thai chưa vào )



Em có nói với bác sĩ về các biểu hiện đó, bs nói rằng có 2 khả năng : 1 là e đang chuẩn bị đến ngày vì vòng kinh của em không đều (30,35 ngày), 2 là thai đang vào tử cung nên cũng có trường hợp đau bụng. Hẹn 1 tuần nữa đến khám lại.


Các chị, các mẹ ơi....em mong con lắm. Từ hôm SA về đến giờ em lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Bụng cũng cứ râm ran đau, em chỉ sợ nếu như mình có em bé mà lại bị TNTC thôi, em đang rất lo lắng và sợ hãi.


Các chị, các mẹ hãy cho em lời khuyên vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii