huhu...các mẹ ơi giúp em với....em cưới được 3 tháng. thả 2 tháng nhưng tháng đầu gần ngày đèn đỏ. đến giờ là tháng thứ 2, chu kỳ của em 40 ngày nhưng chậm kinh 10 ngày rồi(hôm nay là ngày thứ 50 :((( ). sáng nay e thử lên có 1 vạch. buồn ko tả nổi. mà em để ý trong CK này ngày thứ 31 thì ra 1 ít máu màu nâu xong hết. ngực đau, bụng đau và bắt đầu đi tiểu nhiều, ko buốt , ko tức. bụng đau và tức. được 1 tuần thì hết đau ngực. sang đến ngày thứ 42 của chu kỳ em lại âm ỉ đau bụng dưới, ngực và đầu ti đau lắm ý ạ, cảm giác như bị dao cắt phải. Ax đụng vào mà giật mình cái thóp hất ra ngay. được 1 tuần tới giờ ngày thứ 50 thì đỡ đau nhưng vẫn cứng và tưng tức.


ko biết liệu có thể em có bé ko. mong quá nhưng ko dám đi khám vì sợ mừng hụt các mẹ ạ. có mẹ nào như em ko. cái vạch thứ 2 lỳ quá nóng ruột mà cứ đc 2 ngày lại thử mà ko sao lên nổi. huhu.