Mình đang rất muốn có con, theo sự chỉ dẫn của 1 người quen mình khám & xin canh trứng ở 1 BS BV Từ Dũ nọ. 2 tháng trời, mình đã tồn 1 khoảng tiền kha khá nhưng thực sự không biết có cần thiết phải tốn đến mức như vậy không. Mình đang phân vân quá, không biết có nên tiếp tục theo đuổi BS này không, hay đành để tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến. Mình post lên đây quá trình theo dõi & điều trị của vị BS này, có mẹ nào ở đây có kinh nghiệm xin chia sẽ nhé.


Lần 1 : Tháng đầu tiên, nghe theo lời mọi người, ngày thứ 12 của kỳ kinh mình đến xin BS kiểm tra & canh trứng rụng. Đến thì BS phán " em đến trễ rồi, đáng lý phải đến ngay từ đầu kỳ kinh cơ" nhưng sau đó BS làm 1 loat nhưng kiểm tra như SA buồng trứng, XN tế bào cổ tử cung..... & test rubella. Tổng cộng hơn 700 000 VND (test rubella : VND 450ng) + uống 7ngày thuốc Vagston 200mg (15vien) + Placevet (15v) + Vitamin E - VND 250ng


>>>TC : 1 triệu đồng (cả tiền khám) :20:


Lần 2 : Lần này mình đến ngay ngày thứ 2 của CK. BS cho biết mọi xét nghiệm của mình đều rất tốt, không có dấu hiệu nào bất lợi cả, trừ 1 điều là mình bị lộ tuyến CTC nhưng không sao, sau khi sanh con có thể chữa sau cũng được. Mình rất mừng & cảm thấy ok, 1tr cũng đáng. Nhưng chưa kịp mừng thì sau khi SA, BS lại cho uống thuốc tiếp, lần này là Femara 2.5mg (10viên) + Vitamin E (5viên) = 1tr50ng đồng :18:


và BS yêu cầu ông xã mình kiểm tra TD


Lần 3 : BS cho biết kết quả kiểm tra của OX mình rất tốt, chỉ 1 điểm duy nhất là số lương TT hơi ít - 16 tr/ml (yêu cầu -20tr/ml) "nhưng không sao vậy cũng là tốt lắm rồi" - BS nói. Lần này siêu âm BS cho biết nội mạc 19mm & cho chích 1 mũi thuốc (thuốc gì không biết), chỉ thấy ghi HCG 1500dvi - đến 600ng VND :13: + uống Vagston(15v) - Vitamin E (15v) - 280ng VND


+ thuốc cho Ox : provironum 25mg (30v) + Centab (15v) - 345ng VND


>>> TC : 1tr125 VND


Tháng tiếp theo mình cũng được điều trị & cho uống thuốc giống vậy :18:. Thiệt sự mình cũng chẳng biết có nên tiếp tục theo hay không. Vì như kết qua kiểm tra của mình & ox thì mọi thứ đều ổn cả, liệu có nên tiếp tục uống thuốc như vậy không, đến hơn 2 tr / 1tháng


Hơn nữa mình cũng hơi khó chịu là vì mọi thứ từ thuốc đến xét nghiệm..... đều do 1 mình BS cung cấp, cuối buổi nói bao nhiêu tiền thì mình trả bấy nhiêu, mình không được cầm bất cứ giấy tờ gì ngoài 1 tờ giấy hẹn, mọi hồ sơ để lại nhà BS. Thuốc BS cấp rồi, đã có ghi sẵn 1 ngày uống mấy viên, cứ vậy mà làm theo thôi.


Mình ghi lại được chi tiết như ở trên là do lúc BS viết, mình cố để ý & nhớ đó thôi.


Mọi người ai có KN cho mình tham khảo ý kiến với, không biết những thuốc đó ở ngoài giá khoang bao nhiêu?? mình có thể tự mua những loai thuốc trên uống mà không cần đến BS nữa không???? Thật ra mình lấy chồng được khoang 1năm nhưng thực sự thả để có con chỉ khoang 3 tháng nay thôi


Mong mọi người giúp đỡ nhé