Chả là Kinh Nguyệt e rất đều mà tự dưg thág trc e bị trễ kinh 10 ngày. Thấy ng mệt, cũg đau âm ỉ bụg dưới nhưg ko thấy sợ hay nôn thứ gì. 1/6 e thử que lên 2 vạch nhưg vạch thứ 2 mờ. Hsau 2/6 e đi khám thì HCG >10. Bs kết luận ko có thai. Nhưg e ko tin ság hsau 3/6 nữa e thử que lại thì cũg 2 vạch nữa nhưg vạch mờ tịt luôn, mờ hơn hôm 1/6 e thử nhiều (để que cách mắt 1m mới thấy). Đến hôm 5/6 thì e có kinh nguyệt bt. E đi bắt mạch để lấy thuốc uốg điều hoà kinh nguyệt (n.ta bảo e bị rối loạn kinh nguyệt nên mới bị lên 2 vạch). E uốg xog thì e bắt đầu canh ngày rụg trứg và 2 vc e QH đều. E áng chừg nếu đều như cũ thì thág này e mùg 5/7 sẽ có KN nhưg đến hnay là 10/7 rồi e vẫn chưa thấy đâu. Hqua e thử que thì lên 2v mà 2v hơi đậm mà đậm hơn lần đầu e thử ở thág trc. Đến ság nay e lại thử lại thì vạch đậm hơn qua nhưg vẫn chưa đậm bằg vạch đầu tiên. Sau khi thử xog e đi đanh răg thì thấy buôn nôn, cứ thế nôn. Đến trưa ăn cơm xog uốg nc lại nôn tiếp. Giờ miệg e cứ thấy mùi lạ lạ là lại ghê ghê muốn nôn. E bị đau âm ỉ bụg dưới mấy hôm rồi, thỉnh thoảg bị đau lưg, ng hơi mệt mỏi tí. Các mẹ, mẹ nào có kinh nghiệm chỉ e vs. Hiện tượg n.vậy đã có e.bé chưa? Và nếu có thì bgio e đi siêu âm đc ạ? E cứ bán tín bán nghi vì sợ lại mừg hụt như thág trc vì vc e cũg mog có rồi ạ.