Chào các mẹ . Hôm nay em muốn hỏi các mẹ về 1 vấn đề . E 22t , sinh viên năm cuối , chưa có việc làm và e có thai đc khoảng 4 tuần rồi . E quyết định không nói cho gđ e biết vì trc đó e đã có 1 lần , sau khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì gđ bạn trai e và gđ e đều ép e phải bỏ . Lần này mặc dù có sử dụng bcs nhưng ko hiểu sao e vẫn dính . E buồn chán lắm các mẹ ạ . E biết có nói ra thì kết quả e nhận lại đc cũng giống như ban đầu thôi . E muốn hỏi các mẹ có biết ở đâu hoặc chùa nào có thể cho e nương tựa trong thời gian e mang thai ko . Nói ra như vậy e tủi thân kinh khủng , nhưng e ko muốn giết con 1 lần nữa , đau đớn lắm . Bạn trai e thì quá nhu nhược , chỉ biết nghe theo ba mẹ mà ko bảo vệ e và con nên thôi , e ko muốn nói tới anh ấy nữa .


E đang dự định h thai vẫn còn nhỏ nên e sẽ cố gắng xin 1 việc làm nào đó có thể để dành dụm tiền sinh con và mua ít sữa , tả , quần áo sau sinh . Rồi sinh xong e sẽ gửi con để đi làm kiếm tiền nuôi con . Do vậy e mới muốn hỏi các mẹ có biết chùa nào có thể giúp đỡ ko . E biết tương lai sẽ ko sáng sủa đâu . Nhưng thôi , lỗi mình gây ra chứ nào phải con mà bỏ đc lần nữa . Mong các mẹ giúp e nhé . À tiện thể có mẹ nào biết có công việc nào mà ng như e có thể làm đc thì giới thiệu giúp e nha . E ở tpHCm