Các chị, các mẹ giúp em với, em chậm kinh hôm nay là ngày thứ 3 rồi, đang mong con quá........
Hôm nay lần đầu tiên em vào diễn đàn. Mong các chị, các mẹ giúp em với. Em đang mong con quá...:)
Chu kỳ kinh nguyệt của em trước đây đều đặn là 30 ngày. Sau đó thì có lệch chút, tầm 1-2 ngày. Dạo gần đây vc e quyết định có em bé nên e mới để ý. QKĐ của e là ngày 13/1. Kéo dài khoảng 2 ngày. VC e ko ở gần nhau nên thỉnh thoảng mới gần gũi nhau đc. Ngày 5/2 - 10/2 vc e có QH mấy lần, xong đến 16/2 lại QKĐ, như vậy là tạch. Ngày 1/3, 3/3 và 8/3 vc e lại tiếp tục QH (tháng 2 tháng thiếu chỉ đến ngày 28/2 là chuyển sang ngày 1/3 rồi ạ). E mong con quá nên chiều 14/3 e đi mua que về để sáng hôm sau thử. Sốt ruột quá lại thử luôn. Khoảng 5h chiều. Que 1v. Chán lắm ạ. Hết hi vọng.
Theo tính toán của e, nếu CK của e là 33 ngày thì ngày 22/3 là QKĐ (nếu như lại tạch). Nhưng hôm nay là 25/2 rồi vẫn chưa thấy gì. Ngày 23/3 e mới bắt đầu thấy ngực đau, mấy ngày nay thỉnh thoảng bụng đau lâm râm, rồi đau bên bụng trái, đau nhẹ thôi ạ. Thỉnh thoảng thấy chóng mặt, cảm giác hơi buồn nôn tí, nhưng không nôn được. Lúc nào e cũng mong là tháng này con bé QKĐ nó ko đến chơi thôi, nhưng lại lo mình bị bệnh.