Hôm qua là ngày thứ 11 kể từ ngày em rụng trứng, em thử QT thì thấy 1 vạch. :Sad:
Sáng nay em đi làm, có 1 chú khách hàng đến công ty, làm bên Đông y, chú ấy bắt mạch cho em (chú ấy bắt mạch cho tất cả mọi người trong văn phòng ) và bảo là hình như em có thai rồi!!!
Ổ ôi em đau tim quá! Không biết thế nào nhỉ! Còn 2, 3 ngày nữ mới đến ngày nguyệt san của em, mọi tháng thấy đau ngực lắm nhưng tháng này chưa thấy. Cũng không thấy dấu hiệu có thai gì cả. Em định không thử nữa (đỡ thất vọng) , nếu qua mấy ngày nữa mà chưa thấy gì thì mới thử lại.
Ôi em hồi hộp lắm, tháng này là tháng thứ 4 rồi mà!!!