Bước qua người chồng là chồng nghén thay vợ ngay, cái này có trúng phóc không ạ?
Hôm bữa em có một trận cười đến nỗi sặc cơm luôn các chị ơi! Đang ngồi ăn cơm mà video call với con bạn, nó bảo chồng ốm nghén thay, nghe mà hài hước quá chừng.
Nhỏ bầu bí đâu chừng 5 tuần thì nó bắt đầu nghén, nó bảo có khi ói đến tái xanh mặt, cả ngày không nuốt vô mồm được miếng gì chỉ toàn uống nước thay cơm. Vậy mà chừng 30 phút là cứ buồn nôn, nôn thốc nôn tháo hết ra.
Không biết ai bày cho nó rằng bò ngang bụng chồng hay kêu chồng bước ngang bụng gì đó. Nó về cũng hổng thèm nói cho chồng nghe, lén dụ chồng ngủ rồi cũng cố tình bước ngang bụng chồng nó. Làm tưởng thử chơi chơi, ai dè đâu mấy bữa sau con nhỏ hết nghén mà tới chồng nó nghén ngủ. Ngồi đâu ngủ đó, ngủ gà ngủ gật, ngáp ngắn ngáp dài liên tục như thằng nghiện.
Nghe nó kể xong mà không nhịn được cười. Bây giờ tới lượt em bầu bì, muốn được chồng nghén thay thì làm cách này có được không các mẹ ơi?
Thiệt tình cũng muốn kiếm cho chồng một đứa thủ thỉ khi đi làm mệt về, mà thấy cảnh ốm nghén mệt quá nên em còn do dự lắm. Thấy năm sau là hợp cung định làm tới luôn nè. Chị em nào làm rồi mà thấy đúng đặt gạch cho em hóng với nha!