Chờ đợi suốt 3 năm dài, khoảng thời gian với nhiều băn khoăn và lo lắng. Rồi bộ đội con của MẸ cũng đã về. Tới bây giờ con đã được 7 tuần 2 ngày với nhịp tim và hơi thở trong bụng mẹ vẫn luôn ổn định. Nhiều lúc MẸ giận BỐ bộ đội lắm nhưng rồi chỉ cẩn nghĩ rằng cố gắng mọi việc rồi cũng sẽ tốt thôi. Đúng là không uổng công những ngày dài mà BỐ, MẸ đã cùng nhau đi với những khó khăn trước mặt. Con đã về với BỐ, MẸ tuy rằng con hơi nghịch ngợm 1 chút đi chơi đâu mà để BỐ, MẸ đợi con lâu thật đấy. Nhưng vì con ham chơi quá đúng không nào? yên tâm nhé BỐ, MẸ không bao giờ giận con cả và BỐ, MẸ vẫn luôn mong ngóng con hằng ngày. bây giờ con có thể giúp BỐ, MẸ 1 việc được không> Hãy yên tâm sóng trong cơ thể Mẹ để 2 mẹ con mình cùng đến đích tặng cho BỐ bộ đội của con 1 món quà vô giá con nhé.


Con có biết không? Dù chỉ vài tuần thôi nhưng MẸ luôn hình dung ra được khuôn mặt của con như thế nào và MẸ cũng nghĩ tới nhiều điều để giáo dục cũng như tạo cho con mọi kiến thức và sức khỏe để con luôn mỉm cười con nhé. THật sự BỐ, MẸ rất yêu con,cảm ơn con đã đến với BỐ, MẸ nhe. Ngày mai MẸ sẽ lại viết những dòng tâm sự tặng con để con lấy nó làm món quà khi con lớn lên nhé.