Nhà có 5 anh chị em. Cô là chị cả trong 1 gia đình ở nông thôn phía Bắc. Mẹ mất sớm, cô thay Mẹ nuôi em và gánh vác việc gia đình nên bỏ dở việc học, bỏ dở mối tình học trò trong sáng ngây thơ.


Cha già có tuổi thêm việc đồng khiến sức khỏe giảm sút. Mẹ mất vài năm Cha đi bước nữa…đôi vai gầy càng thêm nặng việc hơn..Ấy rồi các em cô cũng công ăn việc làm ổn định, bỗng chợt giật mình nhìn lại cô đã chạm đầu con số 4…Bao nhiêu kẻ đón người đưa nhưng nhìn con Tâm ham học làm Bác sĩ, thằng Tuấn học giỏi thông minh, thằng Tú nhanh nhẹn, lanh lợi, còn thằng Út đèo đẹt mãi không lớn nổi…cô đành tặc lưỡi cho qua. Đến khi các em ổn định cả…Cha già đã mất, Dì và Cha không có con chung và Dì cũng chả đoái hoài đến các chị em nhà cô nên trong căn nhà 3 gian nay càng thêm trống vắng.


Mãi đến khi các em động viên mai mối, Cô về làm dâu nhà Ông giáo già trong làng. Thiết nghĩ cũng là an phận dù cho chồng cô không được lanh lẹ như người ta.


Vốn là người tháo vát, mọi việc trong nhà đều được cô giải quyết 1 cách nhanh chóng. Cô cũng ngày đêm đón chờ tin vui đến với vợ chồng cô dù đã có tuổi..


Bẵng đi vài năm, dù không kiêng cữ nhưng cô vẫn chưa có gì mới, các em chồng đi ra đi vào lườm nguýt, bóng gió..Cô chỉ biết ôm mặt mà khóc, nước mắt tưởng như đã cạn theo năm tháng nay lại về bên cô..


Cô và chồng đi kiểm tra sức khỏe tại 1 BV có tiếng, tại nơi đây cô gặp lại mối tình đầu của mình nay đã có gia đình và con cái đề huề, anh là BS sản có tiếng mát tay..Khi cô 1 mình đi nhận kết quả, bầu trời như sụp đổ dưới chân cô…dường như bao vất vả với cô đều chịu đựng được. Duy chỉ có lần này khiến cô không thể đứng vững trên đôi chân…Chồng cô không thể cho cô niềm hp được làm mẹ…Sự thật chỉ có cô và em gái biết…Bất chợt cô thèm..cô thèm 1 sinh linh nhỏ bé, cô thèm được làm mẹ…Cô thiết nghĩ….có nên nhận lời giúp đỡ…từ nơi anh! Mối tình đầu của cô?!


http://st.suckhoegiadinh.com.vn/staticFile/uploads/2014/05/chi-dau-em-chong.jpg