Cm ạ, em mệt mỏi quá.


Em vốn khó có con, từ ngày lấy ck đã được hơn 9 tháng, em đã sảy 1 lần do chữa viêm, 2 vc qhe mà k cẩn thận nên dính rồi sảy. Bây giờ đợi mãi k thấy con đâu.


Em thấy áp lực từ những kẻ xung quanh mình, dèm pha. Em chỉ mong sớm có em bé mà áp lực cứ tăng lên.


Chồng em cũng k hợp tác với em, vừa khó chịu vì e căng thẳng, vc lại ít qhe, tháng này đc có 3 lần cả tháng, tháng nhiều thì 5 lần.


Tháng rồi em đã liều đi canh trứng, canh từ ngày thứ 12, bsi bảo có nang bên BTP 13x10. Hẹn 3 ngày sau đến canh tiếp. Ngày thứ 14 (sau 2 ngày canh trứng) em đã dụ dỗ ck em để qhe.


Ngày thứ 15, theo hẹn e đến bsi, trên đường đi em đau bụng dữ dội, nhưng cố gắng. Đến PK thì đỡ đau. Bsi sa cho e bảo ko thấy nang đâu nữa, trứng rụng rồi.


E bảo hqua vc e có qhe, bsi bảo thế thì tối nay (ngày 15) lại qhe tiếp. Nhưng tối đó đi ăn vs bạn ck em, anh này tính bay bay sĩ gái e ghét k muốn ck em dây vào, tối về e giận ck vì cứ quấn quýt anh bạn nên e chán nản k gần ck nữa, ck cũng k gần em, bơ em luôn.


Sau mấy ngày từ ngày 14, e có bị căng ngực, nhức, sưng. Em nghĩ do em và ck lúc qhe có động vào nên nó vẫn còn nhạy cảm, vì e có nhiều chu kỳ bị nthe, cứ nghĩ có em nhưng lại qkđ.


Em bây giờ còn bị ngái cổ, kiểu như ăn mì chính siêu ngọt ấy cm có hiểu ko ạ? khó chịu lắm ạ, nhưng mà cũng nhiều chu kỳ e bị kiểu thế rồi cũng qkđ.


Người em lại yếu sẵn nên mệt thì mệt chung chứ e chẳng khỏe bao giờ mà so sánh cm ạ. Thân nhiệt vốn thấp nữa.


Ngày hôm kia đến giờ, là ngày thứ 19-22 em đều thử que 1v nét căng k có vạch mờ, chu kỳ của em lại thất thường dài ngắn vì em bị xì trét từ khi đi làm. Tỉnh ra thử mấy ngày là sau 7-9 ngày sau qhe rồi.


Em đang mong bé con để đỡ bị dị nghị đàm tiếu em nhức đầu lắm, cơ quan em toàn các bà thị phi, hay dòm ngó. Nhiều người cũng k đẻ đc đi chạy chữa khắp nơi, xong lại muốn ai cũng như mình nên càng để ý em, kiếm cớ dèm pha em. Trong khi vc em ít qhe, em phải tính đủ kiểu dù kinh nghiệm chưa nhiều. rồi chủ động dụ dỗ ck nữa, mệt mỏi quá cm ơi.


Em chưa sẵn sàng làm mẹ vì cv qá bận rộn, 2 vc đều chưa ổn định và cũng ít gần gũi lắm ạ. Nhưng ko cố e ko đc rồi mệt mỏi quá cm ơi.


cm giúp em với.