Chào các mẹ!


Em đang có việc đau đầu, cần nhờ các mẹ thông thái cùng hoàn cảnh tư vấn giúp! Hixx


Em kết hôn đến bây giờ đc 1 năm mà chưa có bé.


Hồi cưới đc 4 tháng ko có bầu và có tiền sử kinh nguyệt ko đều nên em đã đi khám luôn nhưng ko cho gia đình biết. Kết quả là e bị đa nang buồng trứng (em chưa dám chụp tử cung vòi trứng, nên cũng ko biết có vấn đề gì ko). Em đã kích trứng cô Yến 3 tháng, ko có kết quả. Sau đó sang bác Vy bệnh viện PSTW. Bác cho điều kinh 3 tháng, vừa kích trứng lần đầu, e đang chờ kết quả nhưng chắc lại ko đc rồi vì thấy đau bụng như sắp đến CKK. Khả năng cao là cũng không đc rùi, hix hix...


Dạo cưới đc 6 tháng mẹ chồng em bảo đi khám xem có vấn đề gì ko, nhưng e từ chối khéo bảo để thêm thời gian nữa. Bây giờ đã cưới đc 1 năm, mẹ ck lại bảo đi khám xem sao, e ko thề từ chối đc nữa. Nhưng giơf ko biết làm sao. Có nên chia sẻ thật rằng mình bị đa nang buồng trứng ko nữa? Mà ko nói thật thì cũng ko biết nói năng làm sao nữa. Vơ chồng em ở chung nên em cũng lo sợ, nói ra gia đình chồng thông cảm thì ko sao, ko thông cảm thì lại khó sống.


Về nhà chồng em thì cũng là một gia đình tốt tuy có chút ko thoải mái khi ở chung khó tránh.


Có mẹ nào cùng hoàn cảnh với em cho em lời khuyên với ạ. Em nên nói thật hay nói thế nào về chuyện con cái đây ạ?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bestrong88