Các mẹ ơi. Tình hình là em chậm 7 ngày rồi ạ. Em vẫn chưa dám thử vì rất nhiều lần thử đều thất vọng và hụt hẫng các mẹ ạ. chu kỳ QKĐ của em không đều nhưng tháng nào cũng bị. Thường thì tháng sau hay bị chậm so với tháng trước 1 tuần hoặc có khi 10 ngày. Nhưng tháng này lạ lắm ạ. Em bắt đầu đau ngực từ ngày mùng 7 thì đáng ra như mọi khi đến ngày 14 em sẽ hết đau và QKĐ. Nhưng đến hôm nay là 19 rồi em vẫn đau và chưa thấy QKĐ. Đọc trên mạng thì bảo phải đau ngực căng tức. Em thì chỉ hơi đau và căng thôi. Cảm giác to lên các mẹ ạ. mà em lại rất nhanh đói và muốn ăn nhiều, cảm giác thèm ngủ nữa. 2 mắt lúc nào cũng chỉ muốn cụp mí xuống luôn ấy ạ. Thỉnh thoảng em có đau bụng dưới. quặn lên luôn như kiểu sắp đến ngày QKĐ ấy ạ. nhưng đau liên tục cơ ạ.


Nhưng em vẫn không dám thử vì vẫn muốn chờ đợi hết tháng này mới thử. Em sợ như bao lần trước em hụt hẫng các mẹ ạ. Ck em thấy tháng này em chậm nên mừng lắm, nhìn anh ấy khao khát làm bố vui tả khôn siết mà em lại sợ mình gieo nỗi thất vọng hụt hẫng tiếp đến cho ck. Các mẹ thông thái đã từng trải qua rồi chia sẻ cho em được không ạ ? Hay tại do em lo lắng và mong có con quá nên mới ảo tưởng những triệu chứng này ạ.


Em mong con lắm các mẹ ạ ! thật sự chưa baoh khao khát làm mẹ trong em lại mãnh liệt thế này. Nhiều lúc thử nhìn que 1v mà chỉ muốn khóc. Khóc vì hụt hẫng. Liệu với biểu hiện bây giờ của em, con đã về với em chưa hả các mẹ. Mà tình trạng vk ck em đều tốt, đi khám cả 2 k vấn đề gì. em thì từ ngày QKĐ đến bây giờ chưa tháng nào là k QKĐ cả. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ !


Cảm ơn các mẹ !