Các mẹ ơi!


Con mình mới đi học lớp 1, hôm trước con kể:


Con bị cô phạt vụt cho 1 cái thật đau vào tay, cô bảo: vì con viết sai cỡ chữ nhiều quá nên cô vụt vào tay cho nhớ. Con đau lắm nhưng con không khóc. Các bạn khác cũng hay bị cô phạt vì nhiều lý do: viết xấu, quên dụng cụ học tập, nói chuyện trong giờ học....


Mình tìm hiểu các lớp khác cũng thế,trường khác cũng thế. Con của bạn mình học lớp 2 chỉ vì quên giấy bài tập về nhà mà bị cô vụt 5 cái vào tay, con về nói là đau như muốn rụng tay ra.:((


Mình thấy điều đó thật tệ. Mình sót con vì con bị đau nhưng mình buồn cho cái sự giáo dục nhiều hơn. Với bất kỳ lỗi gì các co cũng dùng cái thước làm ông cụ "dạy dỗ" học sinh. Mình thấy như vậy thật là PHẢN GIÁO DỤC. Mình nghĩ các cô là giáo viên thì phải biết cách giáo dục học sinh hợp lý chứ sao phải dùng hành động bạo lực với học sinh như vậy nhỉ? Đành rằng các cô phải quản lý, dạy dỗ 40-50 học sinh thì cũng khó nhưng đâu có nhất thiết động tí là VỤT. Có phải trong quân đội đâu mà dùng cái roi để thể hiện sức mạnh của người quản lý. Mình thật buồn.


Mình định hôm nào có cuộc họp phụ huynh đầu năm mình sẽ đề cập về vấn đề này.


Mình đang băn khoăn có phải có quy định là giáo viên tiểu học được phép phạt học sinh bằng bạo lực thế không các mẹ?