Mình mở topic này để những người DÂN TRÍ THẤP chúng mình bàn nhau nên làm gì cho các con của mình trong một xã hội mà phong trào học thêm như chạy đua vũ trang này!!!


Cu Tũn nhà mình không thông minh, không suất xắc, hơi chậm hiểu, nhưng được cái cháu rất cần cù và có trách nhiệm. Cháu chưa bao giờ đến lớp mà chưa hoàn thành bài vở cô giáo giao về nhà, chưa bao giờ đi học mà quên sách vở, đồ dùng học tập, chưa bao giờ đi muộn.... mình phải ngạc nhiên vì điều đó, mặc dù mình cũng không hiểu tại sao cháu lại cẩn thận chỉn chu thế(mặc dù bố mẹ đều không được như vậy). Đó là điều mình thấy rất là hạnh phúc, nên phải khoe ra đầu tiên để có cái mà tự hào.


Ở trong lớp, về lực học cu Tũn chỉ đứng ở khoảng giữa lớp (tức là khá hơn được 2 chục bạn và cũng thua khoảng 2 chục bạn). Lớp cu Tũn là lớp bình thường không chuyên, không chọn. Trường cũng rất khiêm nhường, không có tiếng tăm... chính vì vậy mà mẹ cu Tũn cũng phải khiêm nhường mà mở cái topic DÂN TRÍ THẤP này.


Bây giờ đi vào vấn đề chính : Mình đang rất là băn khoăn vì các mẹ DÂN TRÍ CAO đua nhau cho con đi học thêm các thày danh tiếng... vậy con mình sẽ càng ngày càng thua xa con các mẹ đó ư? Làm sao đây? mình rất muồn dành cho con tuổi thơ đẹp và nhiều kỷ niệm, nếu có thể thì cho con tham gia các lớp ngoại khoá hơn là học văn hoá. Nhưng mâu thuẫn lại ở chỗ : mình muốn lớn lên con mình vẫn có thể vào được những trường tốt (vì mình thấy quan trọng nhất là cái môi trường bạn bè, nếu cháu được giao lưu với các bạn tốt thì cháu sẽ ngoan hơn là giao lưu với những bạn xấu). Muốn vào những trường tốt thì phải bắt đầu gửi con cho các cô giáo kèm từ bây giờ, mỗi tuần vài buổi. Tội nghiệp tuổi thơ của con tôi!!!!! Biết làm sao đây? Mọi người chia xẻ với mình đi!


Cám ơn bạn đã hạ mình đọc topic này, topic dành cho những người ít hiểu biết , dân trí thấp như tôi.