Gửi các mẹ,


Tình hình là nhà em có một cậu con trai năm nay lên lớp 4. Từ bé đến giờ cháu bị mắc một chứng bệnh là mất tập trung rất nặng nhưng ko phải bệnh tăng động. Con bị mất tập trung trong tất cả mọi hoạt động từ ăn, ngủ, chơi những trò chơi cần phải suy nghĩ như cờ vua, lego, học và mọi hoạt động khác trong sinh hoạt hàng ngày. Quả thực là em rất vất vả với cháu trong việc nuôi dạy cháu vì lúc nào cũng phải sát sao và nhắc nhở cháu liên tục thì cháu mới làm xong được việc. Còn đi học thì cháu thường xuyên ko hoàn thành bài ở lớp (ko phải do ko có khả năng làm được mà là do con ko chịu làm), nên cứ về nhà là cháu lại phải mất thời gian để hoàn thành các bài chưa làm ở lớp. Còn việc quên, đánh mất đồ dùng học tập thì là thường xuyên. Đã có thời gian em cho cháu đi điều trị và uống thuốc ở Bệnh viện tâm thần Mai Hương, thì thấy cháu có vẻ đỡ hơn,nhưng do sợ uống thuốc đó ảnh hưởng đến cháu sau này nên sau 3 tháng điều trị em lại cho cháu dừng điều trị. Vợ chồng em cũng áp dụng đủ các chiêu trò để nhằm giúp cháu thay đổi, động viên, tâm sự cũng có, mà phạt, mắng, đánh cũng có, nhưng cũng ko cải thiện được là bao. Thực sự là em rất lo cho cháu vì nếu cứ tình trạng này thì cháu sẽ học ngày càng đuối đi và sẽ chán học.


Có mẹ nào có kinh nghiệm trong việc này giúp em với, em đang stress rất nhiều vì ko biết phải làm gì để giúp con thay đổi được. Em cảm ơn các mẹ đã đọc những dòng tâm sự này của em.