Nhiều, rất nhiều bậc cha mẹ than phiền các bé sao khó ăn quá, khó dạy quá, khó ngủ quá. Điều này thật hư thế nào? Chúng ta đổ lỗi cho các bé như thế có đúng không? Không!


Thủ phạm chính là các người lớn chúng ta. Các bé là những thiên thần nhỏ bé, ngây thơ, vô tội, bị chính người lớn chúng ta tập cho bé những thói xấu rồi lại bị chính chúng ta ghép tội là không ngoan.


Xin đừng đối xử các bé như thế nữa. Bé cứ đòi nằm võng mới ngủ. Nếu không ai cho bé nằm võng, thì bé có biết nằm võng là gì để mà đòi hỏi không? Hay vì người lớn muốn cho bé mau ngủ nên lạm dụng cái võng, để rồi tạo thành thói quen nằm võng cho bé?


Bé ăn khó. Vậy thì khi bé bắt đầu tập ăn dặm, chúng ta có kiên quyết cho bé ăn nghiêm túc không? Hay ngay từ những muỗng đầu tiên, chúng ta nghiêm trọng chuẩn bị chén bột rồi căng thẳng đút cho bé với những lời dụ ngọt sáo rỗng. Khi bé từ chối, thì chúng ta múa hát hoặc ẵm bé dỗ ngọt, hoặc ẵm ra ngoài đường chơi để bé ăn nhanh.


Tại sao chúng ta không thử cách khác: Khi chuẩn bị cho bé ăn muỗng đầu tiên, ta tạo không khí vui vẻ, thoải mái: Con ăn thử cái này nhé, lạ lắm. Mẹ ăn trước nhé. Ôi muỗng này có cái gì ngon thế. Sau khi thấy mẹ ăn mấy muỗng ngon lành. Bé bắt đầu tò mò. Vậy cho con thử nhé. Bé ăn thử 1 tí. Nếu bé không thích, chúng ta đừng ép, nói chuyện 1 tí cho bé quên, rồi lại thử 1 tí…


Bé khó dạy quá: Nói không nghe lời. Không cho đụng vào mà cứ đụng lung tung, rất nguy hiểm. Thử hỏi chúng ta đã đủ cương quyết khi bé không nghe lời chưa? Khi người lớn đưa ra yêu cầu nào đó, trẻ sẽ thử thái độ của chúng ta. Nếu trẻ vẫn làm, người lớn vẫn bỏ qua, hoặc chỉ than phiền với bé nhẹ nhàng. Bé sẽ hiểu vậy thì cũng không sao. Một lần, 2 lần,… bé sẽ làm bất cứ gì mình thích, và lời của người lớn đi từ tai này qua tai kia. Cũng vì vậy mà trẻ có thể chạy ào tới bô xe, sờ vào ổ điện, chạy ào xuống lòng đường… Nếu khi đưa ra yêu cầu, chúng ta theo dõi việc thực hiện của trẻ và cương quyết yêu cầu trẻ thực hiện với ánh mắt nghiêm khắc và thái độ dứt khoát thì kết quả có khác không? (Nhưng không phải là roi vọt).


“Ba mẹ sinh con, trời sinh tính” Đúng vậy. Chúng ta không mong tạo ra những cỗ máy như nhau. Nhưng chúng ta có thể giúp bé phát huy những ưu điểm và giảm thiểu khuyết điểm của các bé yêu một cách đơn giản, nếu chúng ta quyết tâm, phải không? Trước khi phán xét các bé, xin người lớn chúng ta hãy tự kiểm điểm lại, nguyên nhân của những hành động không ngoan đó là ở đâu, các thiên thần bé nhỏ vô tội hay các người lớn chúng ta?