Hơi lạc đề Giáo dục (vào mục sức khoẻ) thì đúng hơn một chút nhưng em thấy các mẹ có bé đi nhà trẻ thường vào đây nên post.
Em đi làm thường hay gặp các mẹ chở bé đi nhà trẻ bằng xe máy. Em để ý thấy các bé được mặc áo ấm dày, quàng khăn đeo khẩu trang có khăn bóng bay trùm đầu có mẹ cẩn thận còn quàng cả cái khăn len to tướng cho con nữa.....
Nhưng các mẹ lại để chân các con hở ra đoạn dài do quần bé bị co lên khi ngồi xe (kể cả bé có mẹ ngồi sau bố bế con cũng thế) như vậy chắc chắn bé bị lạnh. Hôm nay, có bé còn được mẹ mặc cho cái quần hoa ống rộng mỏng manh nữa. Chắc là rét lắm
em nghĩ các mẹ cứ mặc cho con thêm 1 cái quần dài rộng bên ngoài khi đến trường thì cởi ra cũng chỉ mất 30s mà cũng chẳng vướng đồ lỉnh kỉnh.
thêm điều nữa, em thấy các bé ngồi sau chắc chỉ tầm dưới 3 tuổi nhưng yêu lắm, thấy bé nào cũng khôn lắm biết dấu 2 bàn tay vào lưng mẹ cho ấm, và cúi sát mặt vào lưng mẹ như muốn ngủ thêm chút nữa ấy. Em nghĩ thi thoảng các mẹ cũng nên đưa tay ra sau vỗ vỗ nhẹ vào lưng con, như thế các bé sẽ thích hơn vì đoạn đường cũng khá dài và ồn ào tiếng xe cộ.