Bé nhà em đợưc 2 tuổi em cho đi lớp. Bé mới đi được nửa tháng, em gửi trường tư thục. Khi ở nhà bé ngoan, ngủ dậy ko bao giờ mè nheo mẹ và ko bao giờ khóc hơn dai. Nhưng từ khi đi học tới giờ, bé về hơi tí là giơ tay lên đánh bất kể người đó là ai cứ động đến cái gì bé đang làm hoặc đang chơi. Miệng thì nói mẹ + tay giơ lên. Em thấy con như vậy rất lo vì chưa bít sửa bé như thế nào? Thương bé vừa đi học chưa quen có hôm vẫn còn khóc. Mà về đến nhà suốt ngày mẹ lại quát mắng thì em sợ bé lại tủi thân. Vì vậy em vẫn dỗ ngọt bé bảo bé như vậy là hư và mẹ ko yêu. Bình thường bé vẫn rất ngoan và biết nghe lời. Khi mẹ nói vậy thì bảo con ko đánh nữa, chơi với các em phải cho các em chơi đồ chơi cùng rồi thì ... nói chung bé nói vẫn rất ngoan. Nhưng ngay sau đó lại có thể nổi khùng lên luôn. Em đang nghĩ là do ở lớp chơi cùng với các bạn và các bạn hay đối xử như vậy với bé nên về nhà bé học theo. Bé nhà em thì học theo rất nhanh. Từ bé khi thấy người lớn làm cái gì là bé cũng làm theo, đôi khi mẹ thấy bất ngờ hỏi bé thì bé nói làm theo người này, người kia. Các mẹ có kinh nghiệm dậy con cho em lời khuyên với ạ. bé nhà em thường ngày thì rất nhát, trước đây làm gì mẹ chỉ quát tên bé là bé sợ ngay ko dám tiếp diễn nữa, nhưng giờ thì. ôi em buồn quá.