Con nhà mình 3 tuổi. Khi ở nhà, con nói nhiều lắm, nói cũng nhiều câu khôn, hay hạnh họe mẹ. Thế mà cứ đến lớp là con im ắng vô cùng, cô bảo mãi mới chào lí nhí 1 câu, cô bảo ở lớp muốn nghe giọng của con khó lắm. Nhất là ở lớp bé phản ứng chậm, kiểu như cô bảo làm gì thì cứ đứng nhìn 1 lúc rồi mới làm, chứ không xông xáo như các bạn. Ở nhà con hoàn toàn ngược lại, làm gì cũng như bay vậy, rất nhanh.


Con nhà mình đi học mẫu giáo công được gần 4 tháng rồi (tính thời gian đi chắc được gần 3 tháng vì nghỉ ốm nhiều).


Không biết làm thế nào cho bé chịu hòa nhập hơn nhỉ.