Bé Mèo nhà e được 4 tháng tuổi. Từ 2 tháng tuổi nhà e đã cho ăn sữa ngoài (mẹ bé không có sữa). Nhà e toàn để bé nằm rồi cho bú bình (trộm vía, bé ko bao giờ bị sặc sữa). Em ngày nào cũng đi làm, khi thời gian ở nhà mới thấy cho bé ăn mới chán. :|
Thời gian từ lúc bé 3 tháng tuổi tuổi trở lại đây, bé ăn uống rất linh tinh. Lúc mới ngậm bình thì cắn cắn khoảng 5-10' mới bắt đầu mút, mà mút 1 chút là lại ngừng. Chính vì như vậy nên làm mẹ bé rất cáu, mà cáu rồi thì @##$$%@%$#%....ăn mắng và ăn...tát! :( Tát thật chứ ko đùa đâu ạ! Có lần bé khóc, có lần ăn tát cũng không khóc. Bị mẹ tát xong - mếu mếu - trêu lại toe toét cười... Nhưng cái quan trọng em muốn nhấn mạnh ở đây là e đã nhắc/to tiếng bà xã rất nhiều lần về việc cho con ăn phải giữ bình tĩnh - dừng ngay việc mắng + tát vào má con khi cho con ăn! :| Nhưng xem ra không có tiếng triển gì !
Em sợ việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bé sau này!
Các mẹ có cách nào hay gợi ý gì để có thể giúp mẹ bé bình tĩnh hơn trong trường hợp này không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ăn uống thì phản khoa học cực kỳ luôn vì thương con nên ai...
Mẹ của bé có vẻ thần kinh hơi yếu, bạn cũng ko nên mắng mẹ...
biết là bạn thương con nhưng ko nên dùng vũ lực như vậy, con chưa...