Các mẹ ơi, giúp mình với! Con trai mình đã 26 tháng, đi nhà trẻ gần 5 tháng rồi nhưng sáng nào đi học cũng khóc, khóc ghê lắm,vùng vẫy đòi ở nhà. Mình có nói chuyện với bé, dụ dỗ bé ngon ngọt nào là đi nhà trẻ rất vui, có cô giáo, cò bạn bè nhưng không chịu là không chịu. Đưa bé đi học giống như áp tải đi vậy. Mình xót lắm, tưởng cho đi khoảng 1, 2 tháng thì sẽ hết nhưng vẫn vậy. Hỏi bé tại sao không thích đi học thì bé chỉ nới thích ỏ nhà thôi, mà ở nhà thì bé chỉ chơi với ông bà nội vì chỉ có ông bà ở nhà. Mình có hỏi cô giáo giữ bé thì cô nói trong lớp bé rất ngoan, chiều đón về thì bé rất vui vẻ. (Mình cho bé học o nhà trẻ công lập). Các mẹ nào có kinh nghiệm nào về chyện này thì cho mình ý kiến với. Mình đang stress lắm, đang có y định chuyển trường cho cháu không biết có khả quan hơn không