Tình hình là con trai em năm nay 3 tuổi rồi, đi nhà trẻ từ hồi 18 tháng tuổi, giờ bé đã học lớp Mầm. Trước giờ cô vẫn khen ngoan và hiếu động, tự dưng mấy ngày nay mỗi chiều cô đều than phiền là bé không chịu đọc thơ và hát theo cô trong giờ học, không chỉ có mình bé mà đa số các bé cùng lớp cũng không chịu đọc thơ. Cô đã dùng hết cách từ nặng đến nhẹ từ dỗ ngọt đến bắt phạt mà bé vẫn không đọc. Sau khi nghe cô than phiền em cũng về ngon ngọt với bé và dùng hết lời nào là năn nỉ ỉ ôi nào là trách mắng dọa nạt mà vô trường cô vẫn nói là bé không chịu đọc thơ, cứ không phải giờ học thì nói rất nhiều đến giờ học thì im phăng phắc, huhu...bó tay rồi các mẹ ơi! Có mẹ nào từng gặp trường hợp này giúp em với, xin cho em kinh nghiệm để giải quyết chứ kiểu này nhỡ bé bất trị mà không chịu học luôn thì khổ!