Các bà mẹ trẻ, không biết có ai chung nỗi niềm với tôi khi bắt đầu tìm nhà trẻ gởi con. Bé Pooh gần 18 tháng, tôi cũng muốn tham khảo và đi tìm cho con mình một nhà trẻ tốt, gần nhà, sạch sẽ chuyên nghiệp... nhưng khó quá. Thời buổi này tìm trường cho con đi học giống như đi xin vậy, đó là các nhà trẻ công lập. Các nhà trẻ tư thục thì rất chào đón mình, khi tôi ghé đến 1 trường tại trung tâm thành phố vì nghe 1 người bạn giới thiệu, thú thật tôi có đến tham quan và thất vọng, trường giống như 1 cái nhà cao tầng, mỗi phòng diên tích bằng chừng 1 phòng ngủ nho nhỏ, nghĩa là chứa khoảng 1 giường đôi, 1 cái tủ đứng, vài vật dụng, vậy mà có đến trên 10 bé. Trước khi đến tôi cũng đã tham khảo giá cả 1.000.000 / 1 tháng, tôi nghĩ với giá như vậy chắc phòng ốc cũng sáng sủa, thoáng mát như trong các băng dĩa ca nhạc của bé. Nhìn các bé đồng loạt ngồi bô (chắc đến giờ), có đứa ngồi thút thít (chắc không có nhu cầu mà bị ép), ngồi san sát với nhau trong góc tường tối tối, tôi chợt nghĩ đến con mình :(


Sỡ dĩ tôi chọn tham quan trường đó cũng vì nghe nói có xe đưa đón bé, 500.000 / 1 tháng, nhưng vì nhà tôi tận Gò Vấp nên họ không thể đưa đón được


Các trường công lập tuy tôi chưa đến nhưng nghe giáo huấn nhiều từ các bà mẹ có con học trước đó, phải đến gặp riêng cô nào đó, có giá cả hẵn hoi, dù đó là trường đúng tuyến, tôi thấy nãn lòng quá.


Muốn chọn trường tốt cho con nhưng xa quá, đưa đón bé cũng khó, trời mưa gió, bé phải dậy sớm...tội cho bé quá


Các bạn Kiki, Stink, AndyAn,...và rất nhiều bà mẹ ở nước ngoài rất hạnh phúc trong vấn đề này.