Chào các mẹ! Thế là một năm học đã qu a. Con tôi cũng đã qua được năm học lớp 10 với bao nước mắt vì học trái bạn vì bị bạn bè trêu trọc . Năm nay tôi định chuyển trường cho con . Nhưng vì nhà trường lại được sở tách thêm một lớp cho đỡ đông . Thế là tôi làm đơn đề nghị thành lập lớp khối d . Nhà trường đồng ý và cho học sinh đăng kí . Nhưng đáng buồn là các cháu đăng kí được 30 cháu . Còn lại các thầy cô không động viên mà cho các cháu học sinh hư và kém vào lớp đó . cô chủ nhiệm thì phân người giỏi có kinh nghiệm thì họ từ chối . Thế là cháu rất lo lắng . Lo vì cô chủ nhiệm hiền và chưa chủ nhiệm bao giờ lại không khéo trong việc giáo dục học sinh. Cô dạy toán thì là giáo viên hợp đồng nhưng lại rất khó tính ... các bạn học sinh chuyển sang lai có 1 số hư . Cháu sợ đến nỗi đêm nằm toàn mê về cô chủ nhiệm và cô dạy toán .. Nhưng chuyển trường thì sợ 1 năm người ta học được nhều lám còn con tôi thì không được học , sợ cháu không theo kịp .Cháu sợ đến trường lắm vì cứ phải lo đối phó với các bạn hay trêu trọc , Sợ vì thầy dạy toán cho bài khó và kiểm tra quá nhiều công thức trong 1 giờ . Sợ vì nhà trường nói là ban D nhưng sách học vẫn là sách toán lí hóa nâng cao. Cháu bảo con không muốn đến trường . Vậy tôi phải làm cách nào giúp con được