Hôm nay, tôi gởi đề tài này để trình bày quan điểm của tôi về tình trạng học hành của các em cấp 2,3 ở TP.HCM. Mong các phụ huynh cùng nhau thảo luận.
Tôi không là giáo viên ở các trường, tôi chỉ đi dạy tại nhà cho các em. Điều tôi thật sự thấy lo lắng là kiến thức thật sự của các em. Tôi có dạy một em lớp 9, thành tích học tập của em này cuối năm là 9.6, nhất lớp. Nhưng thật swj mà nói, tôi đánh giá trình độ em này chỉ ở mức trung bình. Tôi hơi lo lắng về kết quả của các em.
Tôi nói điều này để các phụ huynh cẩn thận, tôi thấy các trường cứ chạy đua thành tích, cuối kì thì cho vài mẫu giấy gọi là ôn tập, rồi thi học kì cũng các bài tập trong đó, hoặc giống giống trong đó. Điểm các em đạt được rất cao, quí phụ huynh ai cũng mừng. Nhà trường lúc nào cũng tâm lí, các em đạt điểm cao, phụ huynh vui lòng. Nhưng xin các phụ huynh hãy nhìn lại, để ý tình hình học tập của các em thêm tí; tôi thấy điểm của các em bây giờ đa số là điểm ảo, điểm toàn trên trời, mà năng lực thì không tới đó. Tôi nói điều này không phải để chê bai các em, mà tôi thật sự thấy lo cho tình trạng chung, lo cho các em, nếu cứ được dạy dỗ chạy theo thành tích thế thì làm sao đủ năng lực thi đại học. Thực sự là không đủ.
Quí phụ huynh nên cẩn thận trong việc chọn trường cho con học.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ nhiều đứa học sinh giỏi ra đấy chứ kiến thức thực sự thì thấp...