Chào các anh chị,


Hôm nay, tôi lại thấy có 1 vấn đề cần đưa ra thảo luận, cần phải trình bày để mong mọi người chú ý, hoặc nên thay đổi suy nghĩ một tí.


Ắc hẳn anh chị, nếu để ý thấy dạo này tôi có viết 1 số bài trong diễn đàn về vấn đề giáo dục cho trẻ em. Tôi cũng là người thầy, không dạy trường nào cả, chỉ tốt nghiệp đại học, dạy tại nhà cho các em và tiếp tục việc học.


Tôi thấy, đa số phụ huynh hầu như quá coi nặng đến điểm trên lớp (điều này cũng không hẳn không đúng), nhưng với tình hình hiện nay, quí phụ huynh có thật sự yên tâm với con điểm mà các em nhận được trên lớp, các em chắc chắn sẽ thi đậu kì thi đại học nếu vẫn cứ học theo trên lớp, với những đề bài rập khuôn, cuối kì hay có bài ba tờ giấy gọi là ôn tập để các em về nhà làm, rồi đề thi hầu như cũng dạng như thế, vậy là điểm cao, là học sinh giỏi, quí phụ huynh thấy vui mừng vì điều này ư! quí vị không chú ý đến chất lượng thế nào à?


Học là phải học cái tư duy, phải tập cho các em biết tư duy, biết tự giải quyết bài toán của mình chứ không phải là rập khuôn như thế, không phải mấy tờ đề ôn tập trên lớp (nó quá dế) và đạt điểm 10 là tốt. Đặc biệt, ngay từ lớp 8,9 theo tôi đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh, vì giai đoạn này mới thật sự bắt đầu với toán lý hóa, giai đoạn này cũng quan trọng không kém để tích lũy kiến thức cho các em.


Vì vậy trong giai đoạn lớp 8,9 tôi khuyên quí phụ huynh, ngoài việc học của con cần chú ý, chọn được gia sư tốt, người có tâm huyết dạy cho các em chứ không phải gia sư chỉ đến giải bài tập trên lớp cho các em, gia sư phải dạy cho các em những vấn đề không được dạy ở lớp, những bài toán ở ĐÚNG CẤP ĐỘ của lớp 8 hoặc 9, chứ toán trên lớp, đề ôn tập trên lớp thật sự quá dễ, không đúng trình độ của cấp học.


Còn về tư duy, và cách tạo cho các em hứng thú với việc học toán lý hóa, tôi nghĩ anh chị nên làm sao khơi gợi, làm sao cho các em thấy thắc mắc mọi thứ xung quanh mình, để rối hãy tìm cho các em bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao, các cuốn sách về vẽ đẹp toán học, về vật lý vui và hóa học cũng có. Nói thật, thời học sinh mà chưa hề đọc các cuốn này thì hiểu biết không thể mở rộng được, tư duy không thể phát triển được. Thật sự những cuốn sách này nếu các em chịu đọc có thể từ đó sẽ thúc đẩy sự ham học của các em rất nhiều. Chứ các em bây giờ toàn truyện tranh thì không ích lợi gì cả.


Vì nhiều vấn đề muốn nói trình, nhưng viết ra đôi khi không thể diễn tả hết ý, có gì sai sót mong anh chị góp ý.