Hãy cảnh giác với chất lượng của các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với Mỹ của THCS Đoàn Thị Điểm
Các mẹ thân mến,
Hôm nay mình phát hiện một thông tin bức xúc quá, nên phải chia sẻ với mọi người ngay.
Mình có một cháu gái năm nay lên lớp 6 trường Đoàn Thị Điểm. Sáng nay cháu và tất cả các bạn khác dự tuyển lớp 6 đều vừa làm bài kiểm tra đầu vào.
Trường THCS Đoàn Thị Điểm năm nay có 2 chương trình hợp tác với nước ngoài: một chương trình với Singapore đã thực hiện được vài năm. Được quảng bá cực kỳ rầm rộ là chương trình với trường Solomon của Mỹ mà năm nay là năm đầu tiên tuyển sinh.
Đầu tiên mình định cho con theo chương trình của Singapore nhưng thấy trường quảng bá chương trình của Mỹ ghê quá (phát tờ rơi, chương trình, tổ chức cả một hội thảo). Vậy là mình và ông xã quyết định bấm bụng để đầu tư cho con (học phí không hề rẻ 3.500 USD /năm chưa kể học phí bình thường cho chương trình học bẳng tiếng Việt, tiền nội trú và tiền xe cộ v.v.).
Sau khi nộp đơn, về nhà để hoàn toàn yên tâm, mình bèn vào internet để check lại thông tin về trường thì "rụng rời" cả chân tay. Mình xin gửi mọi người đường linh kèm theo để mọi người cùng tham khảo.
Ngược lại với tất cả những gì được quảng cáo, đó là một trường tư thục, cả câp 2 và 3 liên thông chỉ có đúng 32 học sinh. Mọi người có tin được không? Nhưng vấn không choáng bằng khi đọc nhận xét của các phụ huynh, toàn những tính từ như : horrible, terrible, worst school v.v.
Đối với các nhân gia đình mình, mình đành lập tức thay đổi đăng ký cho con sang học chương trình Singapore. Tuy nhiên trong lòng rất áy náy vì không hiểu ban giám hiệu trường Đoàn Thị Điểm có biết sự thật về đối tác của mình không? Và nhất là khi nhớ lại lúc sáng vào trường, một nhân viên văn phòng rất phấn khởi thông báo là số cha mẹ học sinh đăng ký cho con theo chương trình này đã vượt quá dự tính ban đầu (đầu tiên là 2 lớp nay con số có thể lên đến 3 lớp).
Câu chuyện của mình chưa hết đâu các bố mẹ ạ. Mình sau đó đã tìm số mobile của thầy Thống hiệu trưởng và nói chuyện trực tiếp với thầy. Và mọi người có tưởng tượng được không, theo những gì thầy giải thích với mình (giải thích rất dài), thì không phải là DTD không biết về năng lực đối tác của mình. Mà bởi vì họ rất muốn mở thị trường hợp tác với Mỹ nên họ đã chấp nhận làm việc với một đối tác như vậy. Theo ý thầy hiệu trưởng thì để bắt đầu, những trường như solomon mới có những điều kiện đàm phán "mềm, dễ chấp nhận".
Mình quả là rất sock khi nghe những lập luận như vậy, đăc biệt lại được phát ngôn từ người đúng đầu trường. Điều đó có nghĩa là để cho họ được thuận lợi, biết bao gia đình sẽ bị đánh lừa vì hình ảnh Mỹ hào nhoáng nhưng kém chất lượng và các con em mình sẽ là những nạn nhân trực tiếp.
Mình viết chuyện này muốn chia xẻ với các bố mẹ và mong mọi người như gia đình mình có sự tìm hiểu sáng suốt về sự lựa chọn cho các con. Mình cũng băn khoăn, đây là một chuyện có thật ở một trưởng của Hả Nội, còn các chương trình hợp tác khác ở các trường khác cũng đang được quảng bá rầm rộ thì sao? Liệu phụ huynh có còn niềm tin ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cũng...