Em có 1 con Saphire, mua cách đây gần 2 năm, tính cho đến giờ là cả chế độ bảo hành cho số km hoặc thời gian đều chưa đến. Nhưng mà xe thì hay hỏng vặt thôi rồi. Cho đến sáng nay thì nó thực sự tắc tị, đề không nổ đạp cũng không thông. Đây không phải lần đầu tiên nó bị như vậy, mấy lần trước em phải bắt xe ôm đi lên tận hãng gọi thợ xuống để sửa…Nhưng bây giờ em sẽ không chịu như vậy nữa. Vả lại cách đây độ hơn chục ngày, dịp tết cả nhà em hứng chí đèo nhau bằng xe máy về quê, chúng em cứ đi được chừng 3-5km là phải nhảy xuống đạp lại một lần bởi cứ đang bon ngon lành thì tự nhiên máy nó cứ rù đi rồi lịm, em đã mang lên 30 Võ Thị Sáu (Hà Nội) bảo dưỡng lại, mấy chú sửa xe bảo làm xong chị yên tâm, đi thoải mái. Nhưng tối qua có một mình chồng em đi thì nó bị lại và đến sáng nay nó lịm hẳn rồi ạh. Hôm sửa ở hãng em có hỏi mấy chú thợ là rốt cục xe chị nó bị bệnh gì nhưng mấy chú bảo “không nói được, nói là mất việc”. Cái ngu của em khi đó là cũng chẳng gặng hỏi cho kỹ, cũng chẳng xin mấy cái giấy tờ bảo dưỡng đó về, giờ nó giở chứng thế này em phải nói chuyện nghiêm túc với hãng này mới được. Em gọi mấy TT bảo hành của hãng này nhưng không thấy nhấc máy. Sis nào có địa chỉ hoặc bày cho em cách liên hệ với hãng này một cách nhanh nhất và có lợi nhất cho em bày giúp em với.


Xin lỗi em phải giật cái tít trên thì các sis mới vào đọc ah. Chứ chỉ hỏi cửa hàng bảo hành bảo dưỡng thôi chắc ít bác dùng xe này nên không biết được rồi lại lượn luôn thì em lại không thỏa đáng nhu cầu hỏi và đáp. Thanks các sis nhiều.