Hình như topic này đã có rồi,nhưng vài năm rồi chẳng có ai tham gia,trong khi bây giờ tình hình cần người giúp việc loạn hết cả lên nên mình nghĩ chị em mình nên cho chủ đề này sống lại để cảnh báo hay giới thiệu cho nhau những TT uy tín nữa.


Tình hình là mình vừa sử dụng xong dịch vụ của chamsocgiadinhviet,định lên lại trang mà các chị trên này chỉ TT này cho mình nhưng hình như mod xóa mất rồi nên quyết định lập topic này,để ai có nhu cầu thì tham khảo nhé.Vì tuần sau nhà có khách nên muốn dọn vệ sinh nhà cho sạch sẽ,mình gọi tới số di động trên web,một chị nghe máy nói chuyện cũng dễ thương nhưng thú thật là không tư vấn rõ ràng như anh chàng sáng hôm sau gọi lại cho mình.Sau khi mô tả nhà(ngang 4 dài 17,một trệch 2 lầu) xong thì TT tư vấn mình dùng gói tổng dọn vệ sinh nhà (chứ chẳng thấy nhắc gì tới mấy gói gì sạch sẽ hay chu đáo gì gì đó trên web),báo giá 500k,mình ok.Hôm sau anh chàng đó tới khảo sát,xong hôm sau nữa y hẹn 8h30 sáng mình nghe nhấn chuông,vừa mở cửa mình suýt ngất khi thấy một đội quân cỡ chục người mặc đồng phục tay lăm lăm nào chổi nào xô chậu...mình hỏi có cần gì ko,mọi người nói cứ để mọi người tự làm việc,vậy là giao luôn cái nhà cho họ.Gần chục con người túa ra oanh tạc cái nhà của minh,bất cứ một ngóc ngách,một vật dụng,hộc bàn hộc tủ nào hiện hữu trong nhà cũng đều được lau chùi và sắp xếp lại,chùi luôn cái đường viền gạch (gọi là ron thì phải),các công tắc điện luôn,nói chung là không chừa cái gì từ lớn đến bé.Mới đầu em nghĩ đông người vậy chắc làm cỡ 2 tiếng là cao,không ngờ sau khi tiễn mọi người về xong mình lên xem đồng hồ là 3h29 chiều,choáng...Làm gần xong thì có một cô tới kiểm tra và cũng tham gia làm luôn,nghe xưng hô thì hình như là cô giáo đào tạo của TT thì phải,làm xong hết cô mời mình đi ktra lại,nếu còn gì ko ưng thì cô nói mọi ngưồi làm lại.Sau đây là nhận xét chung:


+Chuyên nghiệp: cực kì chuyên nghiệp,mình ko cần chỉ gì hết,cứ để mọi người tự làm và TT mang theo những vật dụng,hóa chất cần thiết.


+Thái độ :Vô cùng dễ thương,ai thấy mình cũng cười tươi,làm quần quật từ sáng tới chiều vẫn còn cười,cuối buổi còn rủ mình post hình chung nhưng mình từ chối vì đang mặc đồ ngủ..:D...Làm không gây tiếng động nhiều,con mình vẫn ngủ ngon lành,chỉ có một đội dưới bếp là nói chuyện nhưng cũng nhỏ thôi,mà thật ra mình vẫn thích mọi người vừa làm vừa nói chuyện cho thoải mái,miễn là đừng nói to quá là được.


+Kết quả : Phòng thằng e mình sáng lung linh,nguyên một mảng tường dán giấy bị mốc + gỉ mũi của nó dược lau ko còn một vết tích,từ đầu tới chân đều sạch bóng như mới.Phòng mình đồ đạc được sắp xếp cực kì ngăn nắp nhưng vì phòng lớn,có đến 4 người làm cùng lúc nên một góc dưới tủ trang điểm bị bỏ sót(tìm đồ cho con mới thấy chứ ko phải mình cố tình soi đâu...:D...).Điều làm mình tiếc nhất là trong căn phòng tinh tươm lòi ra 1 cái bóng đèn và 2 cái loa mình treo trên tường nhưng hơi cao,cách mặt đất đến cỡ 3m vẫn còn nguyên bụi,chắc cao quá.Thật ra mình đã thấy nó ngay từ đầu,nhưng khi cô kia hỏi có gì ko hài lòng thì mình ko nói,thấy các anh các chị làm vầy là kỹ quá rồi,nhưng lần sau chắc chắn mình sẽ nhắc.


KHi xuống trả tiền mình cứ phập phồng,sợ hôm bữa nghe nhầm giá,may quá đúng là 500k.Thấy hài lòng vô cùng tận nên mình quyết định gởi thêm 200 nữa,coi như quà lấy hên cho các anh chị.Mình đăng kí một cô tới dọn nhà theo giờ,35k/1h,đúng giá thị trường ha,ko có thêm khoản môi giới nào hết.Nhà mình TT tư vấn 4h/1ngày để dọn cho kỹ và còn thời gian thì ủi đồ,nhưng nhà mình đã có 1 cô giúp việc ở lại,thấy hơi tiếc tiền nên mình đề nghị 3h/1 ngày thôi,TT cũng ok.TT này mới nên thấy phục vụ rất được,hy vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ trong thời gian tới.Chị nào cần giúp theo giờ thì tham khảo thử chỗ này hén.Chúc các chị đỡ vất vả.