Vợ chồng em lấy nhau cũng đã được gần 10 năm, ngày đầu khi về ở với nhau chúng em tính sẽ tích cóp tiền để vợ chồng mua lấy mảnh đất vì ngán ngẩm cảnh ở nhà thuê. Được cái chúng em đồng lòng, ăn tiêu tiết kiệm, con cái được ông bà phụ giúp nuôi nấng nên sau một thời gian dài chúng em cũng đã thực hiện được giấc mơ mua được mảnh đất 96m2 từ hai năm trước, 2 năm gần đây vợ chồng em bỏ việc văn phòng bươn chải kinh doanh và kiếm được số tiền 500 triệu nên quyết định xây nhà luôn để ổn định.
Ban đầu vợ chồng em bàn với nhau những nhu cầu cần thiết của 3 người thì chỉ cần 2 tầng với phòng khách, bếp, 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Tuy nhiên cậu em họ làm bên xây dựng có giới thiệu công ty thiết kế để tư vấn cho vợ chồng em như thế này:
Với diện tích đất rộng 96m2 mà ở tphcm thì không nên làm nhà cao tầng vì thời tiết ở Sài Gòn nắng nóng tầng 2 sẽ không chịu được cái nóng ở trên trần phả xuống cho dù sử dụng biện pháp chống nóng nào đi chăng nữa, đặc biệt miếng đất em mua thì ở đó mới đang có quy hoạch nên ít nhà xây dựng vì thế bên tường nóng bên tường trống sẽ phả lên tầng 2 từ 11h đến đêm. Nhà em có lợi thế rộng nên họ tư vấn xây theo kiểu vila có gác lửng thiết kế gác lửng đẹp làm phòng thờ, trần nhà sẽ cao chịu được sức nóng nhất là mùa hanh khô, và nên xây 2 phòng ngủ để dự phòng cho con cái nếu chưa sử dụng tới thì dành cho khách đến chơi nhà và 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 bếp + ăn, 1 phòng thờ, chỗ phơi đồ nói chung hoàn chỉnh ốp lát, như vậy tính ra 500 triệu là đẹp luôn (chưa tính nội thất nhé), nhưng với nhà đúc lầu 2 tầng thì 500 triệu thì hơi khó bởi tính giá trung mình thì nhà đúng đã lên tới 5triệu/m2 xây dựng mà chỉ được phần thô chưa ốp lát hay trát tường gì cả.
Vợ chồng em thấy hợp lý nên tiến hành ngay, có cậu em làm xây dựng nên việc mua nguyên vật liệu, tính toán khối lượng và thợ thuyền cũng đỡ. Giờ đã xây được cái nhà còn nội thất thì cày quốc tiếp để hoàn thiện sau. Sau khi xây nhà xong em thấy tư vấn của kiến trúc sư khá đúng, hihi đúng là họ có kinh nghiệm rồi thì tính toán được từng cái nhỏ.
Đó là những chia sẻ của em, thực sự em đã xây được căn nhà mơ ước rồi các mẹ ạ