Đã bác nào gặp trường hợp như thế này chưa nhỉ? Chị giúp việc nhà tớ có lí lịch trích chéo: sinh 73, Nghệ An, hình thức thì ko biết nên tả thế nào, chỉ thấy nói là vì chị xấu quá nên mới lấy chồng muộn hiện tại thì có một chồng 3 con gái ở quê, chồng ốm đau bệnh tật quanh năm chỉ ở nhà chăm con cho vợ đi làm kiếm tiền)


Bác ra được 3 hôm rồi, điện thoại líu lo cả ngày, cứ hở ra là ngồi nhắn tin, thắc mắc quá ko hiểu sao mà o sin thời nay lại “ham công nghệ” thế không biết. mà có mối quan hệ gì mà sao chuyện trò lắm thế. Bà nội nhiều lúc thấy bế cháu mà cứ lo nghe điện thoại cũng bực mình lắm nhưng chả nhẽ không cho nghe.


Hôm nay tình cờ, quả thực là tình cờ, sáng bế con sang ngủ tiếp bên phòng bà và bác giúp việc, nằm bên cạnh con thấy cục gì kênh kênh dưới gối, hóa ra là cái điện thoại cục gach của bác, làm gì mà đi ngủ cũng phải ôm điện thoai đầu giường thế nhỉ, tính tò mỏ nổi lên khiến mình không thể… mình đọc tin nhắn trong máy điện thoại của bác giúp việc. Chà chà. “anh nhơ em!”. Mình tạm dịch là “ anh nhờ em!” Tính tò mò nổi lên khiến mình ko thể không xem sent item. Cũng choáng “em nhơ anh!” rồi các tin khác như “anh đang làm gì thế” “em ngủ chưa” …. Lại tò mò quá, back lại xem tên, số để xem thế nào…


Bác nào thử phân tích cho em vụ này cái!!! Thanks all!